Hà Nội bây giờ chỗ nào cũng có phố hoa, chợ hoa. Ngày tết ta, nên hoa ngoại cơ bản đã nhường chỗ cho hoa nội, đặc biệt là đào, quất cùng với các loại hoa truyền thống.
Năm nay, người ta không mặn mà lắm với những cành đào đồ sộ hoang dã mang từ rừng núi Tây Bắc về, mà người mua đã trở lại ngắm nghía những gốc đào cổ thụ, những cây thế đẹp đào thắm hoặc đào phai, đã được các nghệ nhân chăm sóc kỹ càng suốt năm…
Đa dạng và sinh động hoa tết năm nay còn là sự trở lại của những sắc hoa tết thời bao cấp, như hoa thược dược đủ màu, hoa vi-ô-let tím hay hoa lay-ơn đỏ…
Xin giới thiệu một số hình ảnh về những sắc hoa xuân ở Hà Nội hôm nay:
Nguyễn Bình (Nguyễn Bình)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.