Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đội hình xuất phát:
Celta Vigo: Sergio Alvarez, Hugo Mallo, Sergi Gomez, Cabral, Jonny, Augusto, Wass, Pablo Hernandez, Orellana, Nolito, Aspas.
Bàn thắng: Nolito (85').
Real Madrid: Navas, Danilo, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Jese, Vazquez, Ronaldo.
Bàn thắng: Ronaldo (8'), Danilo (23'), Marcelo (90+6')
Tuy phải chơi trên sân khách, nhưng với việc có được lực lượng mạnh hơn đối thủ, Real đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và có được bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm.
Phút thứ 8, từ một pha tấn công bên phía cánh trái, tiền vệ Lucas Vasquez (18-Real) đã có pha phối hợp rất ăn ý với Ronaldo (7) trước khi thực hiện đường căng ngang vào trong vòng cấm. Tuy đường chuyền của Lucas có phần hơi thừa lực, nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn đón được bóng và tung ra cú dứt điểm hiểm hóc, hạ gục thủ thành Sergio Alvarez (1-Celta), mở tỷ số trận đấu.
Sau khi bị chọc thủng lưới, các cầu thủ Celta Vigo đã nhanh chóng xốc lại tinh thần và tổ chức những đường tấn công sắc bén về phía khung thành Real. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của đội chủ nhà lại không thể chiến thắng được thủ thành Keylor Navas (1-Real).
Các cầu thủ Real Madrid ăn mừng sau khi có được bàn thắng nhân đôi cách biệt.
Không những vậy, trong khi chưa thể tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa thì Celta Vigo còn bị thủng lưới lần thứ 2. Nhận đường chuyền từ bên cánh trái của Marcelo, tiền đạo Jese đã có pha đi bóng khá lắt léo trước khi chuyền sang cánh phải tạo điều kiện thuận lợi cho Danilo tung ra cú dứt điểm trái phá, nhân đôi cách biệt ở phút 23 cho Kền kền trắng.
Ngay đầu hiệp 2, thế trận đã được đẩy lên cực cao khi hai đội liên tiếp tạo ra được những tình huống sóng gió về phía khung thành đối thủ. Thế nhưng, các chân sút của cả Real lẫn Celta đều không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.
Đến phút 58, hậu vệ Gustavo Cabral (22-Celta) đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 vì lỗi phản ứng thái quá với trọng tài chính Clos Gomez. Mặc dù chơi hơn người, song Real Madrid vẫn không thể cụ thể hóa điều đó thành bàn thắng. Thậm chí, đến phút 85, họ còn để đội chủ nhà có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau pha sút xa hiểm hóc của tiền vệ Nolito.
Các ngôi sao của Real Madrid rất vui sướng khi đả bại Celta Vigo với tỷ số 3-1.
Thế nhưng, đến phút 90+6, tiền vệ Denis Cheryshev đã có pha chuyền bóng chính xác tạo điều kiện cho Marcelo băng xuống, dứt điểm khéo léo làm tung lưới Celta Vigo, ấn định chiến thắng 3-1 cho Real Madrid.
Với chiến thắng này, đoàn quân của HLV Rafael Benitez đã xây chắc vị trí số 1 trên bảng xếp hạng La Liga mùa giải này khi có được 21 điểm sau 9 vòng đấu, hơn đội xếp thứ 2 cũng chính là đối thủ của họ ở trận đấu này 3 điểm. Trong khi đó, Barcelona đang xếp thứ 3 với 18 điểm, nhưng đá ít hơn 1 trận.
- Video: Những diễn biến chính trong trận Celta Vigo – Real Madrid. Nguồn: Youtube.