Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vốn rủng rỉnh tiền bạc,
cầu thủ bóng đá vẫn được xem là “mối ruột”, là “khách sộp” của những ả sống bằng
vốn tự có.
Chuyện bỏ tiền mua dâm ở nhiều nước không hề phạm pháp nhưng cũng chẳng phải chuyện hay ho nên ai cũng muốn giữ bí mật. Với đám cầu thủ cũng vậy. Thế mới có chuyện thay vì phải trực tiếp ra ngoài tìm “hàng”, nhiều ngôi sao đã chọn cách ngồi nhà lên mạng xã hội bắt sóng, tuyển lựa gái mại dâm và cho rằng đây là phương thức an toàn.
Chẳng ai phủ nhận việc “tìm gái oline” có ưu điểm là không phải xuất đầu lộ diện xong nếu cho đó là thượng sách thì nhầm to. Mới đây thôi, trong một lần lên mạng xã hội Instagram tìm hàng giải quyết nỗi “bức xức” riêng tư, hậu vệ Armand Traore đã vô tình bị chơi một vố đau điếng.
Cụ thể với nickname là
tên thật của mình, ngôi sao 23 tuổi này ra giá 2.000 USD mỗi ngày/phục vụ cho
nickname"Siripornstarpg".
"Cô liệu có thể tới Anh với giá 2.000 USD mỗi ngày trong vài ngày được không. Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp vì vậy làm ơn hãy giữ kín chuyện này", cựu sao Arsenal vô tư ngã giá với ả giá bán dâm bốc lửa mà quên rằng những dòng chữ anh viết ra ai cũng có thể đọc được và copy.
Hành động của Traore chẳng khác nào lậy ông tôi ở bụi này. Toàn bộ cuộc “đi săn” của cầu thủ này đều được công khai trước bàn dân thiên hạ. Dù sao “tai nạn” Traore vừa gặp phải sẽ là bài học đắt giá cho những đồng nghiệp của anh nếu nếu vẫn “săn gái” qua mạng xã hội.