Sau bão số 4 Noru, ngao lạ dạt vào bờ biển Nam Định dài cả km, dân đua nhau ra vớt "lộc biển"

Hải Đăng Thứ năm, ngày 29/09/2022 20:54 PM (GMT+7)
Theo nhiều người dân sống gần bờ biển Cồn Lu, xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, sáng ngày 29/9, bà con ở đây phát hiện số lượng lớn loại ngao lạ (loại ngao có kích thước lớn, có vỏ vân màu tím pha trắng) trôi dạt vào bờ. Nhiều người dân ở đây đã ra biển vớt "lộc biển" về ăn, bán.
Bình luận 0
Sau bão số 4 Noru, ngao lạ dạt vào bờ biển dài hàng chục km, dân đua nhau ra vớt "lộc biển" - Ảnh 1.

Chị Doãn Thị Thu ở xã Giao Long, huyện Giao Thủy cho biết, sáng 29/9, chị và nhiều người dân ở địa phương ra biển phát hiện số lượng lớn loại ngao lạ dạt vào bờ biển dài đến cả chục km (Ảnh: Thu Tây)

Chị Doãn Thị Thu ở xã Giao Long, huyện Giao Thủy cho biết, chị sống gần biển từ nhỏ nhưng đây là lần đầu thấy loại ngao lạ xuất hiện ở bờ biển với số lượng rất lớn.

"Sau bão số 4 Noru, sáng 29/9, chúng tôi ra biển bất ngờ thấy ngao dạt vào bờ nhiều nên gọi mọi người ra xem và vớt về ăn và mang đi bán. Loại ngao này rất to khoảng 7-8 con/kg", chị Thu chia sẻ.

Theo chị Thu, trong buổi sáng và chiều 29/9, bà con ở địa phương đổ ra biển rất nhiều để vớt "lộc biển". "Giá ngao cả vỏ khoảng trên dưới 30.000 đồng/kg, tùy loại, ngao ruột khoảng gần 80.000 đồng/kg. Ngao nhiều nên mọi người vớt thoải mái, có người vớt vài giờ được 100kg là chuyện bình thường", chị Thu nói. 

Sau bão số 4 Noru, ngao lạ dạt vào bờ biển dài hàng chục km, dân đua nhau ra vớt "lộc biển" - Ảnh 2.

Theo ông Phạm Văn Long, người có kinh nghiệm đi biển nhiều năm ở Giao Thủy, loại ngao dạt vào bờ lần này thường gọi là ngao bông, có vân màu tím pha trắng trên thân và ngày thường hiếm khi đánh bắt được. Ảnh: Lâm Cương

Sau bão số 4 Noru, ngao lạ dạt vào bờ biển dài hàng chục km, dân đua nhau ra vớt "lộc biển" - Ảnh 3.

Ngao dạt vào bờ biển gồm cả con sống và chết. Loại ngao này rất to khoảng 6-8 con/kg. Ảnh: Lâm Cương

Sau bão số 4 Noru, ngao lạ dạt vào bờ biển dài hàng chục km, dân đua nhau ra vớt "lộc biển" - Ảnh 4.

Ông Long cho biết, loại ngao tự nhiên này có vỏ mỏng và ăn rất ngon. Ảnh: Lâm Cương

Sau bão số 4 Noru, ngao lạ dạt vào bờ biển dài hàng chục km, dân đua nhau ra vớt "lộc biển" - Ảnh 5.

Sau bão số 4 Noru, ngao lạ dạt vào bờ biển dài hàng chục km, dân đua nhau ra vớt "lộc biển" - Ảnh 6.

Người dân phân loại ngao vớt được đưa về bán với giá khoảng trên dưới 30.000 đồng/kg cả vỏ, ruột khoảng gần 80.000 đồng/kg. Ảnh: Lâm Cương

Ông Trần Quang Hưng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Giao Thủy (Nam Định) cho biết, từ chiều tối ngày 28/9 tại bờ biển Cồn Lu đã xuất hiện tình trạng ngao bị sóng biển đánh dạt vào, số lượng rất nhiều.

"Đây đều là ngao tự nhiên với số lượng dạt vào khoảng 30 tấn", ông Hưng khẳng định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem