Sổ sách

Thứ sáu, ngày 05/04/2013 19:20 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những vườn quốc gia là bầu sinh quyển, là lá phổi của đất nước, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã.
Bình luận 0

- Có nơi còn là Di sản Thiên nhiên thế giới như Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) chẳng hạn.

- Nghe đâu, Vườn quốc gia Cát Tiên cũng đang rục rịch làm hồ sơ để được công nhận đấy. Nhưng chưa biết ra sao.

- Cũng phải gấp gấp thôi, nơi đây nhiều động - thực vật hoang dã, có tên trong Sách đỏ của thế giới, cần sớm công nhận để sớm được nhiều người bảo vệ như tại Phong Nha - Kẻ Bàng.

- Đừng lo, cả 2 khu vực này giờ được bảo vệ hết sức kỹ càng, khỏi mong ai rớ tới.

- Thế là tốt.

- Không những thế còn có thể thế chấp ngân hàng lấy lãi...

- Hơi khó hiểu rồi.

- Thì cả 2 khu vực này, đều bị các lãnh đạo mang sổ đỏ đi cầm cố hết rồi. Sổ đỏ giờ bị người ta nắm, tất nhiên người ta sẽ bảo vệ kỹ càng, không dám để bôi bẩn hay sứt mẻ gì, để có ngày trả về khổ chủ chứ.

- Hèn gì các loại động - thực vật trong Sách đỏ cũng lần lượt từng loài biến mất. Sổ không còn, thì sách cũng mất thôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem