Tật nguyền
-
Hai vợ chồng trẻ, ai cũng đưa ra lý do không đủ điều kiện để “nhường” quyền chăm sóc đứa con tật nguyền cho người kia.
-
20 năm qua, thấy người mẹ khốn khổ đi đòi lại công bằng song không ăn thua, người con trai tật nguyền này đã viết 10 lá đơn thư bằng máu ở tay mình.
-
Không có ngoại hình ngôi sao nhưng hiện tại anh là một diễn viên hài hàng đầu nước Pháp.
-
Để giúp người yêu có nghị lực chiến thắng bệnh tật, một chàng trai đã đưa bạn gái mình vượt hàng ngàn km từ Vân Nam đến Tây Tạng bằng xe ba gác.
-
14 năm tồn tại trên cõi đời là khoảng thời gian em cố gắng bằng nghị lực phi thường để không phải đầu hàng với số phận.
-
Bai Aixiang có thể nấu cơm, rửa bát và giặt quần áo, thêu tranh, đan tất và cắt tóc cho chồng bằng chính đôi chân của mình.
-
Trong cái sự học, từ cấp 1 cho đến “cấp 4” (đại học), cùng lắm người ta cũng chỉ “mài đũng quần” cỡ 17 năm rồi cũng xong. Vậy mà ở giữa Thủ đô Hà Nội, có 1 lớp học đã kéo dài 15 năm, nhưng mới lác đác vài em “tốt nghiệp”. Số còn lại hàng tuần vẫn miệt mài “đánh vật với con chữ” cùng bà giáo ở cái tuổi bát tuần có dư.
-
Em Ngô Thị Phượng (tổ 5, thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) vừa thi đỗ vào lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trãi (Hội An). Niềm vui này không xua được những nỗi buồn gia cảnh của em.
-
Những ngày thi ĐH - CĐ đang diễn ra sôi động, tại điểm thi TP.Đà Nẵng, 1 sinh viên CĐ công nghệ thông tin trong trang phục thanh niên tình nguyện, dưới nắng nóng vẫn tận tình hướng dẫn thí sinh khiến nhiều người cảm phục…
-
Một chàng trai là kỹ sư cơ khí làm việc ở thành thị đã từ bỏ tất cả để về vùng biên nắng gió ở ấp Cây Me, xã Hưng Điền (Tân Hưng, Long An) sống với một cô gái nhà nghèo và bị tật nguyền, lại phải nuôi mẹ mù lòa.