Tết Việt

  • Ngày 18/1, tại thủ đô Ulan Bator, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đã tổ chức liên hoan vui Tết, chào đón xuân Canh Tý.
  • “Gần 9 năm ở Mông Cổ, tưởng rằng nỗi nhớ sẽ nguôi ngoai, nhưng mỗi khi tết đến lòng dạ lại bâng khuâng, nối nhớ lại đong đầy… nên cháu quyết định về Việt Nam” - Nguyễn Văn Quỳnh đã nói với tôi như thế khi vừa bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp thạc sĩ các đây ít ngày.
  • Dù đã xa quê hương nhiều năm, sống ở những đất nước phồn hoa, sôi động nhất của thế giới nhưng mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc, những người vợ, người mẹ Việt Nam vẫn cố gắng đem hương vị Tết Việt đến với căn bếp của gia đình mình.
  • Theo thời gian và sự phát triển của xã hội, sự thay đổi về phong cách sống, phong tục đón Tết cổ truyền của Việt Nam đang dần thay đổi để phù hợp với thời đại.
  • Mỗi khi Tết đến Xuân về, không chỉ người dân Việt Nam mong đợi mà những người nước ngoài đang học tập, công tác ở Việt Nam cũng háo hức không kém. Nhưng bên cạnh sự háo hức là những câu chuyện “cười ra nước mắt".
  • Nhiều địa phương được biết đến từ lâu với những di tích đồ sộ, giàu giá trị văn hóa, mỹ thuật, lịch sử, những thắng cảnh thu hút đông đảo khách du lịch. Hệ thống đình cổ dày đặc ở khu vực Hà Nội đã phản ánh sinh động điều này.
  • “Tết của các bạn cũng giống lễ năm mới của chúng tôi, có rất nhiều đồ ăn được chuẩn bị công phu và quan trọng nhất là được quây quần bên gia đình, bạn bè. Tôi sẽ nói với con gái mình về đất nước Việt Nam, về cái Tết cổ truyền của các bạn”, anh Kurogi, người Nhật Bản chia sẻ cảm xúc khi cùng vợ và con gái đón mừng năm mới Tết Đinh Dậu với bạn bè người Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và làm việc tại đất nước mặt trời mọc.
  • Vẫn như mọi năm, những phần quà thiết thực và mang đậm tình cảm từ nhãn hàng “3 Miền”, công ty UNIBEN, đã giúp hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sống và học tập nội trú tại các trường THCS Dân tộc nội trú (DTNT) và các cơ sở bảo trợ xã hội cảm thấy ấm lòng hơn trong những ngày giáp Tết.
  • Tết của người Việt trẻ đang dần dần hướng ngoại, người ta chỉ coi đó là một dịp nghỉ dài, để đi du lịch, đi thăm thú nơi nọ nơi kia. Không phải lo mua sắm, không phải lo hoa đào hoa mai, miến măng, giò chả, bánh chưng. Đóng gói đồ đạc và ra sân bay, lên đường.
  • Để có một cái tết ấm áp, trọn vẹn cho hàng triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách… trước tết vài tháng tất cả các tổ chức, đoàn thể, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành đã bắt tay vào thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ cụ thể.