Thị trấn giả tưởng và câu chuyện bản quyền kỳ lạ tại New York, Mỹ

Thứ bảy, ngày 20/08/2022 13:38 PM (GMT+7)
Vì sao thị trấn Agloe nằm trên bản đồ New York lại không hề có thật và câu chuyện phía sau đó.
Bình luận 0

Vào những năm 1930, một thị trấn nhỏ tên là Agloe đột nhiên bắt đầu xuất hiện trên bản đồ của New York. Nó nằm gần một con đường đất không được đánh dấu, dẫn từ Roscoe đến Rockland và gần Beaverkill. Con đường đó chưa từng được ai đến thăm, cũng như không được biết đến rộng rãi và rất ít người, nếu có, ngoài công ty của người vẽ bản đồ, biết rằng thị trấn Agloe thậm chí còn không có thật.

Thị trấn giả tưởng và câu chuyện bản quyền "kỳ lạ" tại New York - Ảnh 1.

Thị trấn không có thật Agloe. (Ảnh: AMP).

Thị trấn giả tưởng và câu chuyện bản quyền "kỳ lạ" tại New York, Mỹ

Agloe là một cái bẫy bản quyền, một thủ thuật lâu đời qua nhiều thế kỷ mà những người vẽ bản đồ và làm từ điển đã sử dụng để "truy bắt" những kẻ sao chép. Khi các công ty tạo ra một bản đồ, họ thực hiện tất cả các công việc khó khăn trên đó, bao gồm kiểm tra cách viết đúng, đặt các thành phố vào đúng vị trí trên bản đồ.... Đây là công việc cần thiết để họ bảo vệ chiếc "cần câu cơm" của mình. 

Vì vậy, những người vẽ bản đồ, làm từ điển thêm những cái bẫy nhỏ vào sản phẩm của mình như một con phố giả, một thị trấn không có thật. Khi một công ty khác đánh cắp bản đồ của họ, những người sáng tạo ban đầu có thể đưa đối thủ cạnh tranh của họ ra tòa bằng cách chỉ ra những địa điểm giả mạo không có thật trên bản đồ.

Đó là những gì Otto G. Lindberg, giám đốc General Drafting Co., và trợ lý của ông, Ernest Alpers, đã làm vào những năm 1930 khi họ làm bản đồ đường ở New York. Họ đã tạo ra một địa điểm hư cấu có tên là "Agloe". Tên đã được đặt ra bằng cách trộn các chữ cái đầu của tên họ.

Thị trấn giả tưởng và câu chuyện bản quyền "kỳ lạ" tại New York - Ảnh 2.

Cửa hàng Agloe. (Ảnh: AMP).

Sau một vài năm, một tổ chức bản đồ nổi tiếng khác, Rand McNally đã phát hành bản đồ New York và tại vị trí chính xác đó, thị trấn không có thật "Agloe" nằm "chình ình" trên sản phẩm này. Lindberg và Alpers vui mừng vì sự hiện diện của Agloe trên bản đồ, họ đã bắt được Rand McNally ngay tại trận, các luật sư của Rand McNally thì không hề thích thú với điều này.

Các luật sư tuyên bố rằng các quan chức của họ đã đến thăm chính nơi đó và tìm thấy một tòa nhà có tên là "Cửa hàng tổng hợp Agloe", chứng minh nơi này là có thật. Sau đó, người ta mới biết rằng, cửa hàng lấy tên từ một bản đồ do Esso phân phối, bản đồ này lần lượt được lấy từ Lindberg và Alpers. 

Chủ cửa hàng tính rằng nếu Esso tuyên bố rằng nơi đó có tên là Agloe, thì họ cũng sẽ gọi các cửa hàng của họ như cũ. Và đó là cách một địa điểm không có thật trở thành hiện thực, nhưng nó chỉ trong thời gian ngắn. "Cửa hàng tổng hợp Agloe" hiện không còn tồn tại nữa.

Đáng ngạc nhiên là cách đây ba năm, Agloe đã xuất hiện trên Google Maps ở cùng một vị trí như cách đây hơn 80 năm, nhưng nó đã bị xóa ngay sau đó. Năm 2014, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ đã thêm Agloe vào Hệ thống Thông tin Tên Địa lý một cách không chính thức.

Trọng Hà (Amusing Planet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem