• Vào mùa gặt chiêm, thường hay có những cơn mưa giông chiều hè chợt ập đến… Cơn mưa gợi nhớ tuổi thơ xưa ở nông thôn, ai mà chẳng phải đôi lần tới tả chạy lúa, chạy thóc, chạy rơm phơi cùng bố mẹ dưới mưa giông? Và những vất vả ấy đã đi vào ký ức, mãi là kỷ niệm đẹp!
  • (Dân Việt) - Tháng năm ta, dân làng gặt vèo cái xong vài sào ruộng. Thóc lúa đủ ăn chứ không thừa hàng triệu tấn như ở Nam Bộ. Một ông hội viên CLB Gốc đa nói:
  • (Dân Việt) - Rét Nàng Bân, đợt rét cuối cùng của năm, sắp lập hạ. Buổi sinh hoạt cuối cùng của mùa xuân xoay quanh chủ đề giỗ Tổ và 30.4:
  • (Dân Việt) - Cứ nghe các nơi đang trả đất cho dân, không hiểu làng ta thế nào các bác?
  • (Dân Việt) - Trên Quốc lộ 1A, đoạn từ huyện Phú Xuyên, Hà Nội đến thành phố Phủ Lý, Hà Nam đang bị một số người thiếu ý thức chiếm dụng làm sân phơi thóc lúa, rơm rạ.
  • (Dân Việt) - Chỉ số giá tháng 4 đang ghi nhận sự khó khăn của người nông dân khi chỉ số nhóm giá hàng hóa lương thực, thực phẩm giảm 0,08 điểm phần trăm.
  • (Dân Việt) - Lâu nay Quốc lộ 15A, đoạn chạy qua xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An bị người dân chiếm dụng lòng đường làm sân phơi.
  • Dân Việt - Những ngày này, miền Bắc nước ta đang vào mùa thu hoạch lúa chiêm. Những cánh đồng nhuộm một màu vàng óng ả, người nông dân quẩy lúa kĩu kịt, cuộc sống thường ngày có thêm mùi rơm phơi…
  • (Dân Việt) - Không còn lo thiếu cái ăn, con trẻ được đến trường, ốm đau có bác sĩ, bản sắc văn hoá của dân tộc được bảo tồn... những chuyện tưởng như mơ với đồng bào Sila nay đã thành hiện thực.
  • Dân Việt - Lễ hội Tịch Điền (Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) diễn ra từ ngày 5 - 7 âm lịch, mở đầu cho vụ mùa của năm mới Tân Mão.