Thôn quê

  • (Dân Việt) - Giờ đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, nhà văn Trần Huiền Ân đang chạy đua với thời gian để giữ lại cho làng quê của ông những vỉa vàng trong ký ức.
  • Dân Việt - Vợ chồng hoàng tử William và Kate Middle làm tiệc mừng năm mới theo phong cách thôn quê, ghi dấu đón năm mới đầu tiên sau khi kết hôn.
  • Dù quán cà phê kiêm dịch vụ karaoke “mỏi tay” ở trên một ngọn đồi biệt lập, xa khu dân cư nhưng vẫn khá đông khách vào ra. Khách tới đây không ai khác chính là các quý ông ham của lạ…
  • (Dân Việt) - Để giúp kinh tế nông thôn hồi phục sau giai đoạn hạn hán kéo dài, Chính phủ New South Wales (NSW), đang khuyến khích cư dân thành phố dọn về nông thôn sống.
  • (Dân Việt) - Nam Đàn (Nghệ An) là một trong 5 huyện của cả nước được T.Ư chọn làm huyện điểm về xây dựng nông thôn mới (NTM). Triển khai một cách tổng lực, bộ mặt nông thôn quê Bác đã và đang đổi mới từng ngày.
  • (Dân Việt) - Từng là một siêu trộm khét tiếng với những vụ đột vòm táo tợn, từng 3 lần vào tù, lĩnh tổng số án hơn 20 năm, mọi người đã tưởng cuộc đời người đàn ông ấy chỉ là dấu chấm hết đớn đau, tủi hổ. Thế nhưng, như sự lột xác, người đàn ông ấy đã đứng dậy.
  • Dân Việt - Người có những hành vi bạo lực với Chương Tử Di không ai khác chính là tài tử Quách Phú Thành. Anh liên tiếp đánh đập, trói, xô đẩy cô vào tường khiến người đi đường phải chú ý…
  • (Dân Việt) - Từ sáng 25.2, sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đông hơn thường lệ. Những nhóm người ăn mặc ra dáng thôn quê nhấp nhổm đứng ngồi không yên, liên tục điện thoại đi và đến... Đó là những thân nhân ra đón các lao động Việt Nam từ Libya trở về.
  • (Dân Việt) - "Đến hẹn lại lên", lịch Tết đã bắt đầu vào vụ phát hành. Năm nay, lịch phong cảnh làng quê, thiên nhiên, đồng ruộng các vùng đồng bằng, núi cao, di tích lịch sử văn hoá... được ưa chuộng.
  • (Dân Việt) - “Đánh chết cái nết không chừa”, đường ăn nết ở của dân ta trong đó có tính đại khái rất đáng ngại. Ngó lại nông thôn xưa, sinh con trai thì gọi thằng cu, thằng cò, sinh con gái thì gọi cái bé hoặc cái hĩm, thế là xong. Cái tên chỉ để người nghe hình dung ra giới tính, còn bao giờ khai sinh hẵng hay.