Thụy Khuê

  • Một cụ bà 91 tuổi đi chợ nhưng quên đường về nhà đã được các chiến sĩ CSGT Hà Nội giúp đỡ đoàn tụ với người thân khi cụ đang lang thang trên đường.
  • Bà Trương Thị Thuần (59 tuổi, ở thôn Phạm Xá, xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, Hải Dương) sinh ra và lớn lên như bao người khác, nhưng điều không may mắn đến với bà là năm lên 7 tuổi, bà thấy toàn thân mình ngứa ngáy, nổi mụn.
  • Bà Bríu Alươi (76 tuổi) người CơTu, ở thôn Bhơơ Hồng 2, xã Sông Kôn (Đông Giang, Quảng Nam) phải chịu cảnh 25 năm mang khối u trên mặt.
  • Anh Huỳnh Tấn Dũng (50 tuổi) cùng vợ là Võ Thị Ánh (49 tuổi), trú tại thôn An Tân, xã Hòa Phong (Hòa Vang, Đà Nẵng) đang gặp cảnh thương tâm, bất hạnh.
  • Những ngày cuối cùng của năm Quý Tỵ cũng đang lùi lại phía sau. Vó ngựa Giáp Ngọ bắt đầu gõ móng, mang đến cho nhà nông niềm hy vọng khỏe khoắn trước một năm mới được dự báo vẫn còn khó khăn.
  • Đó là gia đình bà Phạm Thị Mến (53 tuổi), ở tổ 4, thôn Tứ Ngân, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
  • Cháu Trần Hoàng Minh Nhật (SN 2012, ở thôn 5, xã Bình Lãnh, Thăng Bình, Quảng Nam) mang trên mình căn bệnh quái ác, đầu to hơn người. Đã 18 tháng tuổi, Nhật chỉ nặng 8kg nhưng cái đầu đã nặng hơn 4kg và ngày càng lớn thêm.
  • Một đoạn phố chưa đầy cây số, tính từ đền Voi Phục xuống đến dưới chợ Bưởi đã có hơn 10 cổng làng - thực đáng được ghi vào guiness của Thủ đô.
  • Ngày 5.12, đại diện Báo Nông Thôn Ngày Nay đã trao 2 triệu đồng cho em Hoàng Xuân Hoành (13 tuổi), bị bệnh ung thư xương, đang điều trị tại Bệnh viện K2.
  • 20 năm nay, cụ Nguyễn Thị Thỉ (75 tuổi, trú tại khu tái định cư Hương Sơ, phường An Hòa, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) phải đi nhặt ve chai, bao nylon… ở bãi rác chợ Đông Ba (TP.Huế) để nuôi con trai Phạm Quý (41 tuổi) bị bệnh thần kinh.