TP.HCM: Hàng trăm cảnh sát vây bắt kẻ "tử thủ" trong nhà hàng

Thứ sáu, ngày 07/02/2014 07:57 AM (GMT+7)
Phong "tử thủ" bằng con dao dấu trong người. Phong tung cửa xe buýt, hai tay cầm 2 dao và chạy vào nhà hàng tiệc cưới Happy Sky ở số 256 đường Tô Ký để lẩn trốn.
Bình luận 0

Ngày 7.2, Cơ quan CSĐT công an quận 12 cho biết đã bàn giao 2 nghi can Nguyễn Thanh Phong (SN 1981) và Nguyễn Tuyết Mai (SN 1988, là vợ Phong, cùng ngụ quận 4) cho cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

img

Theo thông tin ban đầu, chiều 7.2, vợ chồng Phong – Mai đến 1 đại lý nước giải khát ở đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp để mua 3 thùng bia và 1 thùng nước ngọt nhưng không trả tiền.

Khi bị phát hiện, vợ chồng Phong – Mai lập tức bỏ chạy và bị nhiều người dân truy đuổi. Cả hai chạy ra đường Quang Trung lên xe buýt tuyến số 18 về quận 12.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an quận Gò Vấp phối hợp với công an quận 12 chốt chặn tại giao lộ đường Đông Bắc – Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 để chặn chiếc xe có vợ chồng Phong – Mai.

Ngay sau đó, Mai bị lực lượng công an bắt giữ ngay trên xe buýt, còn Phong "tử thủ" bằng con dao dấu trong người. Phong tung cửa xe buýt, hai tay cầm 2 dao và chạy vào nhà hàng tiệc cưới Happy Sky ở số 256 đường Tô Ký để lẩn trốn.

Hàng trăm cảnh sát hỗ trợ đã đến bao vây nhà hàng tiệc cưới Happy Sky để truy bắt Phong. Hơn 50 phút vây hãm hiện trường, lực lượng công an đã lần theo vết máu do Phong tự đâm vào mình trước đó, tìm thấy Phong đang nấp trên tầng nóc của nhà hàng tiệc cưới.

Lúc này, Phong tự cắt vào cổ tay của mình thêm lần nữa để tự sát.

Khoảng 20h đêm cùng ngày, lực lượng trinh sát đã tiếp cận, nhanh chóng tước đoạt hung khí và bắt giữ Phong. Sau đó cơ quan công an đã di chuyển Phong đến bệnh viện quận 12 để băng bó vết thương.
V.Đ.P (V.Đ.P)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem