Trần Hùng John: Nửa đêm cũng nhận được tin nhắn “Em thích anh”

An Du Thứ sáu, ngày 02/10/2015 17:23 PM (GMT+7)
Chàng trai Mỹ gốc Việt kể lại những tình huống khó xử khi bỗng dưng anh bị gán mác “người nổi tiếng”.
Bình luận 0

Trần Hùng John vừa có buổi giao lưu với độc giả tại Hoàng Thành Thăng Long nhân dịp Hội sách Hà Nội 2015.

Chàng trai sinh năm 1989 từng có chuyến đi xuyên Việt vào năm 2012 với chiếc ví rỗng. Chuyến đi kéo dài 80 ngày là những trải nghiệm của anh về đất nước, con người Việt. Trần Hùng John nhận mình không phải là người nổi tiếng. Gọi anh bằng John Hùng hay Hùng John đều được. Anh nói tiếng Việt khá sõi nhưng đôi khi phải khựng lại vì không hiểu hết câu hỏi của độc giả.

img

Trần Hùng John tại buổi giao lưu và ra mắt ẩn bản mới của "John đi tìm Hùng" cùng GS, TS Nguyễn Lân Dũng

Hành trình Trần Hùng John nhận được sự quan tâm của dư luận, truyền thông. Không ít người trong số đó là các bạn gái. Anh kể đã từng yêu một cô gái ở Việt Nam nhưng vẫn “giật mình” khi nửa đêm hay sáng sớm nhận được những tin nhắn “bất thình lình”.

“Tôi không hiểu vì sao các bạn gái có số của tôi. Có hôm giữa đêm nhận được tin nhắn ‘Chào anh, em thích anh” rồi thì sáng sớm nhận được cuộc gọi bên kia đầu dây cất tiếng ‘Good morning, anh dậy chưa’, khi tôi hỏi ai thì bạn ấy nói “Anh chưa cần biết ai đâu”, Trần Hùng John nhớ lại.

Trong ấn bản mới của cuốn sách “John đi tìm Hùng”, tác giả cũng nhắc đến câu chuyện về một người phụ nữ hơn tuổi nằng nặc đòi lấy anh vì “chỉ thích Việt Kiều” và rất nhiều tình huống trớ trêu, khó khăn khác.

img

Trần Hùng John đã tự trải nghiệm những vất vả của người nông dân Việt

Chuyến đi xuyên Việt đã đem lại cho Trần Hùng John nhiều hơn anh mong đợi. Anh chuẩn bị một tháng cho hành trình, trên người không đem theo đồng nào, vừa đi vừa làm việc để lấy lộ phí hoặc ăn ngủ nhờ nhà nhiều người dân. Ban đầu, nhiều người có vẻ cảnh giác với anh, song sau khi được nghe lý do, anh nhận lại tình cảm và sự nhiệt tình từ họ. Sự thân thiện của những người anh gặp trên đường đã giúp anh thêm hiểu và trân quý đất nước, con người Việt Nam.

“Tôi đã học được cách để thích nghi. Tôi buộc phải thích nghi. Tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ khi mới đến Việt Nam và khi bắt đầu hành trình xuyên Việt. Không còn là một anh chàng khù khờ, cả tin, ngây thơ. Việt Nam, hay nói đúng hơn là Hà Nội, đã tôi luyện tôi" - Trần Hùng John.

“Dù sinh ra ở Mỹ nhưng trong mình mang dòng máu Việt Nam. Sau chuyến đi mình thấy rất tự hào, được nghe nhiều, được nói nhiều, tiếp xúc nhiều. Suy nghĩ cũng lớn lên. Đi rồi mới thấy con người mình lớn lên và biết sau này muốn làm gì, đi rồi mới thấy Việt Nam có nhiều cảnh đẹp”, Trần Hùng John chia sẻ.

Rất nhiều lần đang trong hành trình xuyên Việt, chàng trai 8X muốn bỏ cuộc và về Mỹ luôn “nhưng dừng lại, suy nghĩ lại thì thấy khó khăn sợ hãi đi qua rồi lại tự tin làm được, thấy nó đơn giản”.

Trần Hùng John cho biết, anh đang nghĩ đến việc cuốn “nhật ký hành trình” của anh sẽ có phiên bản tiếng Anh.

Công việc của  Trần Hùng John hiện tại không liên quan đến văn chương. Anh không có ý định “lấn sân văn chương” nhưng rất thích viết lách dù cuốn sách đã khiến anh mất 6 tháng trời “ngồi yên”, trong khi anh lúc nào cũng muốn đi và khám phá.

img

Một vị đạo diễn đã từng trao đổi với Trần Hùng John về chuyện làm phim ghi lại hành trình hơn 80 ngày anh rong ruổi trên mỗi cung đường. Anh khá hào hứng nhưng thú thực thích viết sách hơn đóng phim vì viết có thời gian suy nghĩ sâu.

Có mặt tại buổi tọa đàm, GS.TS Nguyễn Lân Dũng bày tỏ, ông là người tiếp xúc với Trần Hùng John trong một thời gian và thấy “cậu ấy là người rất đáng yêu”. Ông hy vọng trải nghiệm của Trần Hùng John sẽ giúp ích cho các bạn trẻ trong công cuộc “tìm lại chính mình”.

"Dù trải qua nhiều khó khăn, nhiều lần vấp ngã, nhưng Hùng vẫn giữ được cái nhìn tích cực và lạc quan: “…ẩn sâu trong mỗi chúng ta, luôn luôn có một “hero” - một anh hùng có thể làm được nhiều điều hơn chúng ta tưởng.

Thế nên hãy dũng cảm lên, hãy bước chân ra ngoài kia để sống, vấp ngã, yêu thương, trải nghiệm, thất bại, và rồi bạn sẽ tìm được “anh hùng” ở trong chính bạn”.

Trần Hùng John từng là nhân vật được đưa vào đề thi Văn khối D năm 2013 với nội dung:

"Đi dọc đất nước với tâm nguyện tìm hiểu cội nguồn của chính mình, chàng trai Việt Kiều Trần Hùng John có một nhận xét:

Phần nhiều người Việt Nam có tính cách thụ động, là những người đi theo chứ không phải tiên phong. Nếu có ai đó đi trước và thử trước, tôi sẽ theo sau chứ không bao giờ là người dẫn đường. Áp lực xã hội khiến bạn phải đi theo con đường đã được vẽ sẵn.

Anh/chị có đồng tình với ý kiến trên không? Hãy trao đổi với Trần Hùng John để bày tỏ quan điểm sống của chính mình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem