Trương Minh Cường: "Cuộc sống ở Mỹ không dành cho tôi"

Hà Thúy Phương Thứ tư, ngày 29/05/2024 07:05 AM (GMT+7)
Giữa lúc sự nghiệp thăng hoa, Trương Minh Cường sang Mỹ định cư rồi ly hôn, tài sản cũng bị mất trắng. Những biến cố lớn khiến "ông hoàng quảng cáo" nhiều năm bị trầm cảm. Nam diễn viên phim "Lật mặt 7" chia sẻ với Dân Việt hành trình tìm lại chính mình.
Bình luận 0

Được biết, khoảng thời gian vừa qua anh đã trải qua biến cố lớn khi có cuộc sống ở Mỹ?

- Khi tôi sang Mỹ, tôi làm rất nhiều việc, mở nhà hàng, đầu tư bất động sản nhưng đều thất bại, mất trắng. Tôi tức giận, hối hận, trách móc bản thân, rất nhiều trạng thái tiêu cực khiến tôi trầm cảm. Có giai đoạn tôi cảm giác như mình không thể vượt qua nổi. Đang là người có tất cả ở Việt Nam, tôi trở thành "con số 0" khi ở Mỹ: không có ngôn ngữ, không bằng lái. Giai đoạn đó, tôi thực sự khủng hoảng cả về kinh tế, sự nghiệp, gia đình.

Trương Minh Cường: "Cuộc sống ở Mỹ không dành cho tôi"- Ảnh 1.

Trương Minh Cường đã vắng bóng 12 năm do sang Mỹ định cư. Ảnh: FBNV

Điều gì đã khiến anh vượt qua được những biến cố để trở lại một cuộc sống bình thường?

- Đó là suy nghĩ: "Tôi phải khỏe mạnh, tôi không muốn là người đã được sinh ra có rất nhiều điều kiện sống mà lại làm cho mình sống không đáng sống". Tôi vượt qua giai đoạn trầm cảm và thấm thía câu nói của Phật giáo là "chỉ khi bạn ở trong bùn thì sen mới nở".

Tôi trở về trạng thái chấp nhận những yếu kém, đổ vỡ, mất mát để sống tốt cho bản thân trước. Đó là cách tôi tự chuộc lỗi và minh chứng là mình có thể làm được.

Sau phim Lật mặt 7, anh sẽ làm việc ở đâu?

- Tôi rất mong sau dự án này sẽ có công việc gì đó ở Việt Nam cho tôi làm. Ở Mỹ, không hiểu sao cuộc sống như không dành cho tôi. Tôi đã cố hết sức để có thể tồn tại nhưng rất khó. Thực ra, trải qua nhiều chuyện đã cho tôi bài học lớn. Không phải mình sinh ra lúc nào cũng thành công. Không phải cái gì mình muốn mình cũng được hết. Trời đất rất công bằng, bạn không thể mong muốn là có tất cả. Vũ trụ này không chỉ cho mình ai mà để cho tất cả mọi người. Bạn hay tôi cũng phải có những mất mát, không ai là hoàn hảo. Tôi hiểu được thêm là mình không là "cái đinh" gì trên đời này hết.

Trương Minh Cường: "Cuộc sống ở Mỹ không dành cho tôi"- Ảnh 2.

Trương Minh Cường từng bị trầm cảm suốt nhiều năm. Ảnh: FBNV

Và khi tôi hiểu ra điều đó xong con người tôi rất là nhẹ nhàng. Tôi từng rất nóng nảy, trách móc cuộc đời, bản thân. Nhưng khi tôi hiểu được ra tất cả là lỗi của mình trước tiên. Tuy có những xúc tác xung quanh tác động nhưng mình sai là đầu tiên. Tôi cũng không còn có quan điểm phải giải thích, phân trần ai đúng sai trong tất cả mọi chuyện. Tôi biết là mình có cái sai trước, mình không tốt, có cái phải sửa đổi và điều chỉnh. Tôi ăn chay, ngày thường chỉ ăn rau, không ăn thịt đỏ, trừ lúc đi tiệc hoặc ăn với bạn bè.

Những biến cố có khiến anh thay đổi điều gì trong con người của Trương Minh Cường – người từng được coi là "ông hoàng quảng cáo"?

- Ngày xưa tôi lúc nào cũng chỉ muốn nhận được. Còn bây giờ tôi muốn cho đi nhiều hơn. Tôi cảm ơn 12 năm qua đã cho tôi rất nhiều điều. Bây giờ tôi không có gì trong tay nhưng thấy mình rất hạnh phúc.

Tôi thấm như "được kho tiêu, mặn, cay, chua, khô queo nhưng là món ăn ngon", lúc đói chắc chắn mọi người sẽ cần.

Tôi thấy mừng, bỏ đi trách móc, giận hờn, mặc cảm. Bây giờ, tôi sẽ sẵn sàng làm việc những nhỏ nhặt bình thường mà ngày xưa tôi không làm được. Trước kia, tôi có suy nghĩ: "Tôi là ngôi sao, tôi không làm việc này". Còn bây giờ, tôi có thể làm tất cả mọi việc vì trách nhiệm. Mỗi ngày tôi sống bằng niềm vui nhỏ.

Trương Minh Cường: "Cuộc sống ở Mỹ không dành cho tôi"- Ảnh 3.

Trương Minh Cường ở Mỹ. Ảnh: FBNV

Căn bệnh trầm cảm tác động đến Trương Minh Cường như thế nào? Tại sao anh không tìm đến sự trợ giúp của người thân?

- Trầm cảm là bệnh rất tiêu cực nó khiến tôi không muốn gặp ai, trách móc bản thân, buồn tủi, xấu hổ, thấy mình không làm được gì.

Nhưng ở thời điểm tâm trạng nặng nề nhất, tôi luôn có suy nghĩ phải vượt qua để truyền cảm hứng cho nhiều người. Chỉ vì mong muốn ấy khiến tôi vượt qua được. Chắc là trời, đất thấy được thiện ý nên đã giúp cho tôi vượt qua.

Lúc đó, tôi còn nghĩ không biết mình còn sống nổi, còn trở lại được showbiz không? Nhưng hoa sen vẫn nở. Tôi biết nhiều trường hợp không thể quay lại. Tôi cũng không dám nói nhiều, vì tôi đang ở trong giai đoạn bắt đầu trở lại. Tôi từng có giai đoạn nặng đến 92kg, còn hiện tại, cân nặng của tôi là 76kg và tôi sẽ trở về cột mốc 72kg như thời thanh niên.

Chúng ta sinh ra một mình và mất đi một mình. Những người thân là vợ hay chồng hay người trong gia đình khi chúng ta đau hay bệnh cũng không thể gồng gánh giúp ta được. Chỉ chính bản thân phải là người chữa lành cho mình, là thuốc cho bản thân. Không ai có thể giúp mình khi mình đau, cũng đâu có ai vào cơ thể mình để thấy mình đau ra sao nên mình phải biết mình phải làm gì.

Trương Minh Cường: "Cuộc sống ở Mỹ không dành cho tôi"- Ảnh 4.

Trương Minh Cường ăn chay, theo đạo Phật. Ảnh: FBNV

Lúc đó, tôi như là một đứa trẻ trong khu rừng hoang, tối tăm không có lối thoát. Không có ai giúp mình, chia sẻ hay thấy được những sợ sệt của mình. Tôi cứ mày mò chịu đựng và tin là ở đâu đó có ánh sáng cho mình đi. Có một lần tôi tự nghĩ dù cả thế giới không có ai tin mình thì một mình mình sẽ tin vào mình và sẽ vượt qua.

Tôi đã từng ly hôn, từng thấy bản thân có lỗi với những đứa con của mình. Có những khoảng thời gian tôi không dám ra đường vào thứ Bảy, Chủ nhật vì sợ cảm giác thấy những người khác đi với con của họ. Nhưng đến ngày hôm nay, tôi sẽ vì các con để sống tốt hơn. Để ít ra con mình cũng thấy rằng ba nó đã sai 1 lần nhưng cũng có những điều các con vẫn đang cần.

Trương Minh Cường: "Cuộc sống ở Mỹ không dành cho tôi"- Ảnh 5.

Trương Minh Cường trong phim Lật mặt 7: Một điều ước. Ảnh: NSX

Hiện tại, Trương Minh Cường sống ở đâu?

- Hiện tại, tôi ở với em trai ở TP.HCM. Hai đứa nhỏ con tôi ở với mẹ, tôi sẽ qua lại thăm và chia sẻ nhiều hơn với các con về cuộc sống. Tôi nghĩ đó là trách nhiệm của mình.

Anh đã bước vào mối quan hệ mới chưa?

- Tôi đang độc thân, tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Vì trách nhiệm của tôi bây giờ phải làm cho mình tốt hơn, có năng lượng yêu thương nhiều hơn rồi mới nghĩ tới chuyện đồng hành với ai. Trong lúc này, tôi cũng bận rộn với công việc và những dự án cộng đồng. Nên ai nếu có đi cùng tôi thì cũng phải có chút tinh thần như tôi mới được, không thì rất khó. Hiện tại, tình cảm của tôi dành cho cộng đồng nhiều hơn. Tôi nghĩ mình thương nhiều người thì tốt hơn là 1 người (cười).

Cảm ơn Trương Minh Cường đã chia sẻ thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem