Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Phải làm khách đến sân của Sanna Khánh Hòa BVN ở vòng đấu mở màn V.League 2019, HAGL chủ động tấn công ngay từ đầu và sớm có được bàn thắng mở tỷ số. Văn Toàn đột phá, chuyền ngang cho Minh Vương băng lên dứt điểm đưa đội khách dẫn trước ngay giây thứ 42.
HAGL đã có khởi đầu hoàn hảo tại V.League 2019
Sau quãng thời gian nghỉ giữa hiệp, đội bóng của HLV Dương Minh Ninh tiếp tục trình diễn lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả và có thêm 3 bàn thắng lần lượt do công của Hồng Duy (50'), Walsh (64', 79').
Những gì Sanna Khánh Hòa BVN làm được chỉ là bàn danh dự ở phút bù giờ của Phạm Trùm Tỉnh (90+1), qua đó kết thúc trận đấu với tỷ số thua nặng nề 1-4.
Trả lời phỏng vấn với On Sports sau trận đấu, Tuấn Anh cho biết: "Trận mở màn V.League luôn khó khăn với tất cả các đội. HAGL đã vào trận với quyết tâm cao nhất, xác định chắc chắn không để thua.
Để có được chiến thắng ngày hôm nay, toàn đội đã phải tập luyện, nỗ lực rất nhiều. Tôi cảm thấy tự hào vì mọi người đã thi đấu rất tốt."
Ở trận đấu chiều nay (23.2), do vừa trở lại sau chấn thương nên Tuấn Anh chưa có được phong độ và thể trạng tốt nhất. Tiền vệ mang áo số 11 thi đấu tròn vai trước khi rời sân ở phút 84.