U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản: Hứa hẹn “bữa tiệc ngon”

Chính Minh Thứ ba, ngày 09/09/2014 07:21 AM (GMT+7)
Đầu năm nay, U19 Việt Nam đã thua đậm 0-7 trước U19 Nhật Bản ở giải giao hữu quốc tế tổ chức tại TP.HCM. Và tối 9.9, liệu các học trò HLV Guillaume có đủ lực để “cộng hưởng” với đối phương, cùng nhau tạo nên một trận cầu mãn nhãn trên sân Mỹ Đình?
Bình luận 0

Giải U19 Đông Nam Á 2014 mới gần đi qua những trận ở vòng bảng nhưng đã chứng kiến nhiều bàn thắng đẹp. Diễn biến cuộc đọ sức giữa U19 Nhật Bản – U19 Australia chiều 7.9 khiến những người hâm mộ khó tính nhất cũng phải hài lòng. 

Hai đội đều chơi cởi mở, tạo nên 90 phút rượt đuổi tỷ số kịch tính với phần thắng chung cuộc 4-3 thuộc về U19 Nhật Bản. Phía trước, hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam đang chờ xem những “hạt ngọc” U19 của bóng đá nước nhà có thể là “đối tác” xứng tầm của đội bóng tới từ xứ hoa anh đào hay không?

Trao đổi với NTNN chiều qua (8.9), chuyên gia Nguyễn Văn Vinh – người theo dõi rất sát những bước đi của U19 Việt Nam trong khoảng 7 năm qua, từ khi những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều… còn là những cậu bé mới chập chững bước vào Học viện HAGL-Arsenal JMG, nói: “So với hồi đầu năm nay, U19 Việt Nam đã có những bước tiến rõ rệt, thể hiện công sức lao động không ngừng của thầy trò HLV Guillaume. Nếu như trước đây, U19 Việt Nam lên công – về thủ thiếu cân bằng, thể hiện sự non nớt. Nhiều thời điểm chỉ có một vài cầu thủ nỗ lực xuyên phá thì nay đã có thêm nhiều hỗ trợ từ tuyến 2, duy trì được cự ly đội hình hợp lý trong những pha tiếp cận khung thành đối phương”. Đặc biệt, theo ông Vinh, khả năng phòng thủ của U19 đã được cải thiện nhiều, các cầu thủ đã biết “bắt bài”, bọc lót cho nhau để hóa giải những pha tấn công của đối phương mà trận thắng Australia là minh chứng nóng hổi.

Theo ông Vinh, U19 Nhật Bản dự giải lần này tuy còn thiếu một số trụ cột bận thi đấu trong nước nhưng họ vẫn là một đội bóng chất lượng, có tổ chức tốt. “Tôi không muốn dự đoán kết quả bởi hai đội đều đã vào bán kết. Điều tôi quan tâm là các cầu thủ U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản có thể phô diễn hết những phẩm chất kỹ thuật, cống hiến cho người hâm mộ một “bữa tiệc” bóng đá hay không mà thôi. Đối với các cầu thủ trẻ, trận đấu càng có nhiều bàn thắng thì càng tốt. Đây là lúc họ cần phải rèn luyện, cố gắng ghi bàn, thay vì cố thủ, đá để không thua. Chỉ như vậy mới vỡ ra nhiều điều, có ích cho tương lai của họ” - ông Vinh nhấn mạnh.

Trong đội hình U19 Nhật Bản, gương mặt đáng lưu tâm nhất hứa hẹn sẽ gây ra nhiều sóng gió cho hàng thủ U19 Việt Nam là Masaya. Ở trận thắng U19 Australia, cầu thủ này đã lập cú đúp trong đó thể hiện đầy đủ tố chất kỹ thuật khéo léo cùng khả năng dứt điểm rất tốt.

Trao đổi với báo chí trước trận đấu, HLV Guillaume nói: “U19 Nhật Bản là đối thủ đáng ngại với mọi đội bóng tại giải. Các cầu thủ của họ có kỹ thuật và đặc biệt là tư duy chiến thuật cực tốt. Trận đấu với U19 Nhật Bản sẽ là thử thách lớn đối với chúng tôi”. Trong khi đó, HLV Suzuki (U19 Nhật Bản) cũng tỏ ra khiêm tốn: “Khả năng tấn công của U19 Việt Nam rất đáng ngại và chắc chắn chúng tôi sẽ phải rất thận trọng. Chắc chắn mọi thứ sẽ không dễ dàng với U19 Nhật Bản như trận đấu hồi tháng 1 năm nay”.

Để sở hữu 1 tấm vé với mệnh giá gốc vào sân xem trận đấu, trong ngày hôm qua, hàng nghìn người đã đổ về xếp hàng ở trụ sở VFF (Mỹ Đình, Hà Nội). 9 giờ VFF mới bán vé nhưng từ 1 giờ sáng, một số người đã xếp hàng, mang ghế ngồi lấy chỗ cùng với đồ ăn, thức uống trên tay, sẵn sàng chờ tới lượt. Những người thiếu kiên nhẫn thì phải chi số tiền gấp 2-3 lần mệnh giá gốc để mua vé từ dân phe. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem