Ukraine tố Nga tăng cường tấn công, phát động pháo kích diện rộng

Lê Phương (Reuters) Thứ hai, ngày 11/07/2022 16:17 PM (GMT+7)
Hôm 11/7, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố Nga đã sử dụng pháo binh, bệ phóng tên lửa và xe tăng bao vây xung quanh thành phố lớn thứ hai của Ukraine là Kharkov.
Bình luận 0
Ukraine tố Nga tăng cường tấn công, phát động pháo kích diện rộng  - Ảnh 1.

Người dân lo lắng chờ đợi tin tức về người thân sau cuộc tấn công của quân đội Nga tại thị trấn Chasiv Yar, thuộc vùng Donetsk, Ukraine ngày 10/7/2022. Ảnh: Reuters

Một tòa nhà chung cư ở Kharkov đã bị trúng tên lửa trong đêm, nhưng không có thương vong nào được ghi nhận, nhà chức trách cho biết.

Trước đó vào tối hôm 9/7, một cuộc tấn công bằng tên lửa vào tòa nhà chung cư 5 tầng ở thị trấn Chasiv Yar, miền đông Ukraine đã giết chết 15 người và khiến hai chục người mắc kẹt trong đống đổ nát. Chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, nói rằng đây là cuộc tấn công "khủng bố". Đáp lại, Moscow phủ nhận nhắm mục tiêu vào dân thường.

Tại nhiều thành phố, thị trấn và làng mạc của Ukraine, khung cảnh đã trở nên hoang tàn sau cuộc pháo kích của Nga, các tầng hầm và hầm tránh bom là nơi an toàn duy nhất cho những người còn lại.

Vào hôm 10/7, lực lượng cứu hộ ở Chasiv Yar đã sử dụng cần cẩu để nâng một tấm bê tông và dùng tay không để đào bới các mảnh vỡ. Những người dân sống sót sau vụ tấn công vội vã lấy đồ đạc cá nhân và bàng hoàng kể lại câu chuyện trốn thoát của họ.

Một người phụ nữ được nhìn thấy bước ra khỏi tòa nhà bị phá hủy, mang theo bàn ủi, một chiếc ô và một túi mua sắm bằng nhựa. Những người khác im lặng theo dõi các nỗ lực cứu hộ, lo sợ điều tồi tệ nhất xảy đến với người thân của mình.

"Khi chúng tôi chạy đến tầng hầm thì khu vực này đã bị pháo kích ba lần, lần đầu tiên ở đâu đó trong nhà bếp", Ludmila, một người dân cho biết.

"Lần thứ hai tôi thậm chí không nhớ, chúng tôi chạy về phía lối vào thứ hai và sau đó đi thẳng vào tầng hầm. Chúng tôi ngồi đó cả đêm cho đến sáng nay", Venera, một người sống sót khác sợ hãi kể lại. "Tôi bị ngã văng vào phòng tắm, tất cả hỗn loạn, tôi bị sốc, toàn thân bê bết máu", cô nói và khóc. "Vào lúc tôi rời khỏi phòng tắm, căn phòng như một đống đổ nát, ba tầng lầu đổ xuống".

Chiến sự Ukraine là cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ hai, cuộc chiến đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, nhiều thành phố và thị trấn trở nên đổ nát và hơn 5,5 triệu người Ukraine phải rời bỏ quê hương.

Hôm 11/7, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố các lực lượng Nga đã phát động một làn sóng bắn phá ở phía đông khi họ tìm cách giành quyền kiểm soát trung tâm công nghiệp Donbass.

Điện Kremlin đã tuyên bố chiến thắng ở tỉnh Lugansk của Donbass và quân đội của họ hiện đang tập trung để giành quyền kiểm soát Donetsk. Tổng thống Nga Vladimir Putin hứa sẽ giao quyền kiểm soát Donbass cho lực lượng ly khai thân Nga, những người đã tuyên bố độc lập khỏi Kiev.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem