Văn hóa đồng quê

  • Thẳm sâu trong ký ức mỗi người Việt luôn hiện hữu miền ký ức đẹp đẽ với tràn đầy những kỷ niệm yêu thương về làng quê, góc phố, vườn cây, mái nhà; về ông bà, cha mẹ thân thương; về một miền quê ắp đầy kỷ niệm thuở ấu thơ…
  • Bây giờ ghe lườn chỉ còn trong từ điển. Trăm năm trước ghe lườn tung hoành sông nước. Hạ một cây sao ở bờ ranh, chọn khúc đẹp nhất, bổ đôi ra, đã nhìn thấy hai “trự” ghe thườn thưỡn trên nền đất. Đám thợ nhà vần công nhau, đục ruột, làm sạp mũi sạp lái, làm khung uốn một thời gian, xong.
  • "Em ra trường đã mấy tháng, chạy nhiều nơi mà chưa xin được việc. Chẳng lẽ ba mẹ em, "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" nuôi em ăn học, rồi sau 3 năm đèn sách, em lại phải quay về với ruộng đất đồng quê sao cô?".
  • Mùa xuân theo con đường đê chạy dọc con sông, miên man hoa xuyến chi nở lặng thầm, được về làng đón tết, được cảm nhận lắng sâu hồn vía ngày Tết cổ truyền của ông bà tổ tiên.
  • Với nhiều người dù là dân di cư tự do, đi xây dựng kinh tế mới sau ngày đất nước thống nhất hay mới về đất Đồng Nai tìm việc làm, tạm cư vài tháng, dăm ba năm, thì khi tết đến xuân về, lòng mọi người vẫn da diết nhớ về cố hương.
  • Hàng trăm lượt khách đến gian hàng cho thuê áo dài ở phố ông đồ Sài Gòn, để xúng xính áo khăn chụp hình, giúp không khí đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 ở Sài Gòn thêm sinh động.
  • Với những lời ca say đắm, mượt mà, hát páo dung được ví như một trong những “báu vật”, là nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu của đồng bào dân tộc Dao.
  • Trong tâm trí mỗi người, quê hương là nơi trái tim luôn hướng về. Nơi ấy có bố mẹ, gia đình, bạn bè và cả một trời tuổi thơ bao kỷ niệm...
  • Dường như với nhiều người, tháng Chạp đến là lúc chuẩn bị gói ghém năm cũ, chuẩn bị cho năm mới đến. Với những người đi xa, tháng Chạp cũng là lúc khép lại một vòng quay mà điểm kết thúc cũng là điểm khởi đầu: là Tết, là về quê.