Vất vả “kêu” trò tới lớp

Thứ ba, ngày 17/08/2010 21:53 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 16 - 8, học sinh các cấp tại TP.Hà Nội đã chính thức tựu trường. Năm nay, học sinh Hà Nội có thể an tâm bước vào ngày tựu trường, không phải với tâm trạng căng thẳng lo âu như năm 2009 khi dịch cúm H1N1 bùng phát.
Bình luận 0

Trước đó, các tỉnh Bạc Liêu, An Giang, Đồng Tháp, Nghệ An, Bến Tre, Thái Nguyên, Điện Biên... cũng đã cho học sinh tựu trường sớm để chuẩn bị cho năm học mới.

Tuy nhiên, với các tỉnh miền núi, ngày tựu trường là ngày giáo viên phải lặn lội tới từng bản làng gọi học sinh tới lớp. Đóng chân trên địa bàn một xã khó khăn thuộc huyện miền núi xa xôi của tỉnh Thái Nguyên, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Cây Thị - (huyện Đồng Hỉ, Thái Nguyên) đã bước vào năm học mới từ 20 - 7.

Cô Nguyễn Thị Thanh - Hiệu trưởng trường này cho biết: “Trường có hai điểm đóng ở các bản đặc biệt khó khăn, cách xa trung tâm tới 20 - 30 cây số. Năm nào cũng thế, cứ đầu năm, các thầy cô nơi đây phải bỏ ra cả nửa tháng trời vào tận nhà để đi vận động các em đến lớp, ấy vậy mà nhiều em vẫn không mấy thiết tha". Tuy được "kêu gọi" đi học từ tháng 7 nhưng cũng chỉ có lớp 1 là học đều đặn được 4 buổi/tuần, còn các lớp khác cũng chỉ đến nhập học, rồi ôn tập được vài buổi rồi giải tán dần.

Cũng giống Trường Cây Thị, để chuẩn bị cho năm học mới, ngay từ ngày 2-8 Trường Trường Tiểu học Cẩm Bình 3 (Cẩm Thủy, Thanh Hoá) đã cho các em tựu trường ôn tập. Tuy nhiên do các em phải giúp cha mẹ làm nông nghiệp vất vả nên không có thời gian ôn tập, đa phần các em đều quên kiến thức cũ, mỗi năm học mới là một lần các lớp trên "ngót" đi một ít do các em bỏ học.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem