Vợ suốt ngày lang thang trên Facebook, lơ là chuyện ái ân

Thứ bảy, ngày 05/08/2017 13:43 PM (GMT+7)
Dũng, 39 tuổi, chủ một cửa hàng kinh doanh quần áo tại quận 3, TP.HCM, vừa ly dị vợ. Tâm sự với một bác sĩ, anh cho biết hết chịu nổi vợ mình, suốt ngày chỉ lang thang trên Facebook mà lơ là mọi việc trong nhà, kể cả “chuyện ấy”…
Bình luận 0

Dũng không phải là trường hợp duy nhất, một chuyên gia tâm lý cho biết đầu năm nay ông cũng biết đến trường hợp ly dị của một đôi vợ chồng có với nhau hai mặt con, lý do cũng vì người vợ… nghiện phây (Facebook). Ông nói: “Hiện nay không ít người sống hết mình trên thế giới ảo đó và dẫn đến đổ vỡ các quan hệ trong đời thật”. Có lẽ Việt Nam chưa có nghiên cứu nào về tác động của Facebook đối với quan hệ vợ chồng, nhưng ở Mỹ, một nghiên cứu năm 2014 cho thấy việc sử dụng mạng xã hội ảnh hưởng tiêu cực lên chất lượng và hạnh phúc của đời sống hôn nhân.

img

“Nghiện Facebook”, căn bệnh chưa có trong y học, nhưng thời nay người ta ngày càng nói nhiều đến chứng nghiện này vì một nghiên cứu khoa học ở Mỹ cho thấy mạng xã hội tạo ra một ảnh hưởng trên não tương tự như… cocaine. Ảnh mang tính minh họa.

Một nghiên cứu khác trong cùng năm cho ra một con số bất ngờ hơn: 1/3 trường hợp ly dị ở Mỹ có nguyên nhân ít nhiều từ Facebook. Nó giúp người ta xây dựng các quan hệ mới và đắm mình trong đó. Điều này khiến người bạn đời nảy sinh ngờ vực, ghen tuông và làm rạn nứt quan hệ.

Trong khi đó, trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ đã tiến hành một khảo sát về tình trạng các cặp đôi sử dụng mạng xã hội và ảnh hưởng của nó như thế nào lên mối quan hệ. Kết quả cho thấy 27% số người sử dụng Facebook thừa nhận mạng xã hội có  “tác động từ nhiều đến ít” lên mối quan hệ của họ, trong số này 20% cho biết nó tạo ra một tác động tiêu cực lên quan hệ với người thân yêu.

img

Hình minh họa

Ngày nay gắn liền với chiếc điện thoại thông minh để lướt Facebook là hình ảnh quen thuộc dễ bắt gặp của nhiều người tại những nơi công cộng. Cuối tuần, người ta có thể đi chung với nhau vào một quán càphê, nhưng ngay sau khi ngồi xuống thì mạnh người nào người đó cắm mặt vào màn hình điện thoại lướt Facebook và không nói với nhau một lời nào.

Duy, 32 tuổi, mới lập gia đình chưa được một năm, là một người trong số này. Anh thổ lộ: “Thật tình khi lên Facebook có nhiều chuyện thú vị, trong khi ngoài đời thường thì cuộc sống quá nhàm chán. Có hôm tôi và bà xã ra ngoài uống nước rồi về nhà mà chỉ nói với nhau dăm ba câu, vì vào quán nước ai cũng mang điện thoại ra để vào Facebook".

Lạm dụng Facebook khiến người ta bất hạnh hay vì bất hạnh mà người ta tìm đến mạng xã hội? Ở Mỹ các chuyên gia tâm lý tìm hiểu và phát hiện rằng việc sử dụng Facebook lâu ngày khiến người ta bớt đi sự yêu đời nhưng lại làm tăng trầm cảm, stress và cảm giác cô đơn.

Thu, 28 tuổi, nhân viên văn phòng, từng có những trải nghiệm này. Cách đây hai năm, sau khi chia tay với người yêu, chị tìm đến Facebook. Lúc đầu, theo chị, mạng xã hội đã giúp chị bớt đau khổ và buồn chán, nhưng rồi với thời gian chị lệ thuộc lúc nào không hay. Thu kể lại: “Tối nào tôi cũng lên mạng tương tác với người khác, đọc mọi thứ trên đó đến tận 1 – 2 giờ sáng. Kết quả là sức khoẻ của tôi bị ảnh hưởng, làm việc sa sút và tôi phải nhập viện hơn nửa tháng để chữa bệnh”.

“Nghiện phây”, căn bệnh chưa có trong y học, nhưng thời nay người ta ngày càng nói nhiều đến chứng nghiện này vì một nghiên cứu khoa học ở Mỹ cho thấy mạng xã hội tạo ra một ảnh hưởng trên não tương tự như… cocaine. Cũng như cocaine, nó tác động trên người trẻ nhiều hơn. Năm qua một khảo sát cho thấy thanh thiếu niên Mỹ bỏ ra trung bình chín giờ/ngày cho mạng xã hội và 60% thời gian đó sử dụng qua điện thoại di động. Điện thoại cầm tay đã quá bình thường với mỗi người, nên mới có chuyện những người sống chung nhà, cách nhau một tầng lầu, nhưng giao tiếp không qua lời nói mà bằng… messenger.

Ông Hân, 62, ngụ tại Q.Tân Bình TP.HCM, cho biết hai đứa con gái ông mỗi khi đi làm về chỉ chào hỏi bố mẹ vài câu qua loa rồi lại rúc mình trong phòng riêng. Đến bữa kêu xuống ăn cơm, họ cũng chỉ trả lời với ông bằng tin nhắn. Ông nói: “Đến bây giờ tôi mới biết cuộc sống hiện đại như thế nào. Có hôm chúng xuống ăn cơm với vợ chồng tôi, nhưng chỉ có tôi và bà xã nói chuyện với nhau, còn chúng vừa ăn vừa chat với bạn bè trên Facebook”.

Mạng xã hội mang lại nhiều mặt tốt cho con người nhưng cũng không ít những mặt hại. Tuy nhiên, để phân biệt lợi, hại trong thế giới ảo đó là điều không dễ chút nào. Và như Thu, cô nhân viên văn phòng bên trên, sau khi biết được mặt hại của Facebook đã chọn cho mình một giải pháp quyết liệt hơn là rời bỏ mạng xã hội.

“Tôi không còn cơ hội tán gẫu với bạn bè và cũng mất đi nhiều mối quan hệ, nhưng bù lại tôi được sức khoẻ và sự cân bằng trong cuộc sống. Giờ đây, sau giờ làm tôi lại đi tập thể thao hay ăn uống với bạn bè. Và dĩ nhiên những hình ảnh vui chơi đó cũng không bao giờ được tôi up lên mạng như trước đây. Có buồn thật, nhưng nghĩ lại được nhiều hơn mất”, Thu nói.

Bình Yên (Thế Giới Tiếp Thị)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem