Vụ 6 học sinh đuối nước: 2 thi thể cuối cùng được tìm thấy cách 6km

Trương Hồng Chủ nhật, ngày 10/02/2019 08:45 AM (GMT+7)
Hai thi thể học sinh cuối cùng trong vụ 6 học sinh lớp 9 tử vong do đuối nước tại biển Bình Minh được tìm thấy cách nơi xảy ra tai nạn 6km.
Bình luận 0

Sáng nay (10.2), trao đổi với Dân Việt, ông Phan Phước Đồng - Chủ tịch UBND xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm được thi thể em Nguyễn Đức Hoàng và Mai Văn Công (cùng SN 2004, trú thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

“Hai thi thể nạn nhân trên được tìm thấy khi trôi vào bãi biển thuộc thôn 6 xã Bình Dương (huyện Thăng Bình) vào buổi sáng cùng ngày, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 6km. Hiện gia đình nạn nhân đã có mặt và đưa hai nạn nhân về quê mai táng”, ông Đồng xác nhận. 

img

Tất cả 6 thi thể của các em học sinh chết đuối đã được tìm thấy.

Như vậy hiện tại, Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện đa khoa Quảng Nam chỉ cấp cứu một cháu Nguyễn Hòa Ngọc Anh với tiên lượng xấu. Cháu vẫn đang thở bằng máy và được cho uống thuốc an thần để ngủ.

Như Dân Việt thông tin, vào chiều 8.2, một nhóm học sinh lớp 9/1 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (xã Bình Đình Bắc, huyện Thăng Bình) rủ nhau ra biển thuộc xã Bình Minh tắm, chụp ảnh kỷ niệm.

Trong lúc vui chơi, các em học sinh bị sóng biển cuốn trôi ra xa khiến 6 em chết đuối gồm em Trần Thị Thúy, Trần Lê Ly Na, Phạm Thị Thuận (cùng trú xã Bình Định Nam); em Nguyễn Văn Ý (trú thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam).; em Mai Văn Công và Nguyễn Đức Hoàng (cùng trú xã Bình Định Bắc).

Hiện, em Nguyễn Hòa Ngọc Anh vẫn đang cấp cứu. Còn em Lê Văn Duy Khánh (xã Bình Định Bắc) đã qua cơn nguy kịch và được cho về nhà.

img

Sáng 10.2, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Thị Nghĩa đại diện cho lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã tới và thăm hỏi gia đình 6 em học sinh chết đuối ở bãi biển Bình Minh thương tâm. Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã chuyển tận tay số tiền 3 triệu đồng đến mỗi gia đình để hỗ trợ và chia buồn cùng gia đình.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cũng đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam để thăm hỏi và hỗ trợ 2 triệu đồng cho em Nguyễn Hòa Ngọc Anh đang nằm điều trị tại đây.

Chia sẻ với các gia đình, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa xúc động nói, nhận được thông tin về việc 6 em học sinh lớp 9/1, Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu đi tắm biển chết đuối, còn một em học sinh đang nằm điều trị ở bệnh viện, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cảm thấy rất bàng hoàng, đau đớn. 

Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, hôm nay (10.2), đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đến thăm hỏi động viện, chia buồn với cùng các gia đình, đồng thời, động viện các gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát này.

Các gia đình có con em gặp nạn cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm của lãnh đạo Bộ GD&ĐT dành cho gia đình để phần nào giảm bớt nỗi đau thương và mất mát này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem