Tôi là thầy giáo mầm non

Vương Hồng Thứ năm, ngày 17/11/2022 18:00 PM (GMT+7)
Trải qua biết bao thăng trầm, buồn vui, thậm chí là những lúc buồn tủi. Bằng tình yêu trẻ, cho đến nay, thầy Ma Đình Hiểu (Trường Mầm non Nghinh Tường, huyện Võ Nhai, TP.Thái Nguyên) đã có 8 năm là thầy giáo mầm non và gắn bó bền bỉ với những cô cậu học trò 3,4 tuổi ở vùng cao.
Bình luận 0
Tôi là thầy giáo mầm non - Ảnh 1.

Thầy Ma Đình Hiểu đã có 8 năm gắn bó bền bỉ với những cô cậu học trò 3,4 tuổi ở vùng cao. Ảnh: NVCC.

Vượt qua định kiến ngày đầu bước chân vào nghề, thầy Ma Đình Hiểu cùng múa, cùng hát, rồi tết cả tóc cho con trẻ. Với thầy Hiểu đó không chỉ là công việc mà còn là tình yêu với cái nghề mà ít nam giới dám lựa chọn. Bắt đầu dạy trẻ từ năm 2014, thầy Hiểu vẫn là giáo viên số ít được vào biên chế chính thức. Đi sớm, về muộn, lương thấp, thậm chí còn áp lực bởi lời dị nghị từ mọi người xung quanh nhưng người thầy ấy vẫn cặm cụi bao năm cùng lớp học và tình yêu nghề, mến trẻ đã đi vào máu thịt của mình… Những ánh mắt thơ ngây, những nụ cười của trẻ thơ và niềm vui của các phụ huynh vào giờ đón trẻ, chính là động lực để những "người thầy đặc biệt" này tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục ở vùng cao.

Podcast: Tôi là thầy giáo mầm non

Trong bài có sử dụng đoạn âm thanh trong lớp học do nhân vật cung cấp.

Bạn đọc có thể nghe thêm các sản phẩm hấp dẫn khác của "Ngày mới tốt lành" trên hệ thống các ứng dụng:

- Apple Podcasts: Ngày mới tốt lành

- Spotify: Ngày mới tốt lành

- Kênh Youtube: Ngày mới tốt lành

- Fanpage: Ngày mới tốt lành

Mọi thông tin góp ý, cộng tác bài vở xin gửi về địa chỉ e-mail: Ngaymoitotlanhdanviet@gmail.com

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem