Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sự việc nói trên xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 30.5, tại địa phận thôn Mỹ Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Vào thời điểm này, anh Nguyễn Quảng Thành (trú xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy) lái xe Toyota Innova mang biển số 73A – 097.43 chở các thành viên trong gia đình gồm 7 người đang trên đường về thăm quê.
Khi đi đến thôn Mỹ Trạch, người ngồi trong xe ngửi thấy mùi cháy khét, một số người dân đứng bên đường nhìn thấy sự việc vội hô hoán xe đang bị cháy phần sau đuôi.
Anh Thành nhanh chóng tấp xe vào lề đường, mở cửa cho mọi người thoát thân. Trong xe có 2 cháu nhỏ dưới 3 tuổi.
Chiếc xe cháy còn trơ khung.
Trong chốc lát, chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt, chỉ còn trơ khung sắt.
Tài xế Thành cho biết, trước đó, xe ô tô có đi qua cánh đồng đang vào mùa gặt nên phần dưới bánh xe quấn rất nhiều rơm rạ, có thể đây là nguyên nhân dẫn đến việc cháy xe.
Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lệ Thủy cũng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa chiếc xe bị cháy về giám định để tìm hiểu nguyên nhân.