Bài dự thi "Ăn Tết thời Covid": Tết 2021 khác lạ thời Covid

Vũ Lam Hiền Chủ nhật, ngày 14/02/2021 10:18 AM (GMT+7)
Tết 2021 thật đáng nhớ. Gần ngày năm mới là tin 25 ca covid ở TP.HCM, riêng TP. Thủ Đức gia đình tôi đang sinh sống là 2 địa điểm bị phong tỏa. Mà có xa gì căn nhà tôi, chỉ có băng qua cái ngã tư gần nhà. Nên Tết này khác quá.
Bình luận 0
Bài dự thi "Ăn Tết thời Covid": Tết 2021 khác lạ thời Covid - Ảnh 1.

Ở nhà, Tết đầy đủ thức ăn. Gia đình tôi cùng ngắm những chậu hoa trong nhà nở hoa, tươi tắn.

Đầu tiên là các chị các anh họ gọi điện thoại báo tin không về quê Hải Dương được, vì ở đó đang ổ dịch covid. Vé máy bay đều phải hủy và nếu mua giá rẻ thì không được hoàn phần tiền nào. Mất tiền không buồn nhưng buồn vì không về quê được. Các anh chị ấy buôn bán tất bật cả năm rồi, chỉ mong được về quê thăm hỏi họ hàng cho ấm tình thân. Vậy mà đành bất lực từ bỏ ước ao ấy.

Ở nhà, bố mẹ tôi đi chợ mấy lần mới mua sắm chuẩn bị xong Tết. Chủ yếu mua thức ăn, bánh mứt, hoa tươi cho ngày Tết. Cũng may là các chợ, siêu thị vẫn nhộn nhịp mua bán, hàng hóa ngập tràn. Tết không sợ thiếu ăn, nhưng thiếu bóng người.

Mẹ tôi chuẩn bị xong mâm cơm cúng ông bà ngày 30, quay sang hỏi bố tôi:

- Thế ông định bảo các cháu khỏi ghé nhà ngày Tết à?

Bố tôi trầm ngâm:

- Giờ các cháu không về quê cũng buồn đó. Nhưng tụ tập ở nhà mình đông đúc thì lại không đảm bảo phòng chống dịch bệnh được. Thôi bà cứ gọi điện thoại dặn các cháu khỏi đến Tết nữa. Tết này ở nhà chống dịch thôi.

- Tôi gọi điện thoại nói cũng ngại quá.

- Bà cứ gọi nói đi. Cả nước chống dịch chứ có phải nhà mình gây khó đâu.

Thế là mẹ tôi ngập ngừng gọi điện thoại dặn dò các cháu. Tôi bùi ngùi nhìn mấy phong bao lì xì đỏ chót đã dành sẵn cho các bé nhỏ con của anh chị họ. Vậy Tết này không được gặp mặt nhau ăn uống vui vẻ rồi.

Bài dự thi "Ăn Tết thời Covid": Tết 2021 khác lạ thời Covid - Ảnh 2.

Tết không sợ thiếu ăn, nhưng thiếu bóng người.

Đến 29 Tết, tôi định ghé chợ hoa xem. Mấy năm trước tôi thường ghé chợ hoa gần nhà. Ngắm nhìn những chậu hoa vàng, cam, đỏ,... mà nghe mùa Xuân đang rộn rã. Nhưng mẹ lại ngăn lại bảo ở nhà đi, đang dịch đi làm gì.

Ngay cả đi chùa mùng 1, lệ thường của gia đình tôi, Tết này cũng bị bỏ đi. Tôi vẫn còn chưa hết lăn tăn:

- Con thấy mọi người vẫn đi chợ hoa, đi chùa mà. Sao mẹ cẩn thận, lo lắng quá đó mới không cho đi.

Mẹ tôi trả lời:

- Mẹ biết, nếu đi mà đeo khẩu trang và tránh tụ tập thì cũng được. Nhưng mình cứ nghiêm chỉnh phòng chống dịch, ở nhà cho yên tâm con à. Tết năm nào cũng đi chợ hoa, đi chùa rồi. Năm nay gia đình mình đón Tết tối giản đi. Thay đổi không khí chút. Tình hình giờ nhiều người trong khu cách ly còn chịu thiếu thốn, lo âu nữa đó con.

Đến nước này, thì tôi gục gặc chấp nhận nghe lời mẹ thôi. Mỗi người nên ý thức chút, chấp hành giãn cách tốt sẽ an toàn cho mọi người hơn.

Mùng 1 Tết tôi không đi chùa, nhưng cũng xin xăm online trên app điện thoại. Một xăm số 99 nói sẽ như cây khô nở hoa. Hy vọng những may mắn, an lành sẽ tới trong năm mới này.

Ở nhà, Tết đầy đủ thức ăn. Gia đình tôi cùng ngắm những chậu hoa trong nhà nở hoa, tươi tắn. Không được tụ tập chung vui nhưng chúng tôi gọi điện thoại và gửi hình ảnh cho nhau cũng đỡ đi phần nào trống trải.

Bài dự thi "Ăn Tết thời Covid": Tết 2021 khác lạ thời Covid - Ảnh 4.

Đường xá ngày Tết cũng khá vắng. Xe bus lưu thông trên đường. Ai cũng đeo khẩu trang và chú ý giãn cách.

Đường xá ngày Tết cũng khá vắng. Xe bus lưu thông trên đường. Ai cũng đeo khẩu trang và chú ý giãn cách.

Tháng 4 tôi và các bạn cùng lớp sẽ bảo vệ luận văn cao học. Có vài bạn ni sư đã về chùa ở Huế. Bạn nói chùa đi phát quà từ thiện, rất nhiều việc, không về không được. Giờ bạn nhắn tin bảo hy vọng sau Tết quay lại được TP. Thủ Đức, hy vọng dịch bệnh ở TP.Thủ Đức sẽ suy yếu. Nghe tin trường Đại học Công nghệ thông tin đã cho bảo vệ khóa luận online rồi. Giờ nếu dịch bệnh kéo dài, có khi nào lớp tôi cũng bảo vệ thạc sĩ qua Internet.

Các hội thảo khoa học tôi đang gửi bài báo tham dự cũng đang thông báo dời ngày tổ chức. Dịch Covid tác động không nhỏ đến mọi lĩnh vực trong đời sống. Hy vọng với trình độ phát triển khoa học công nghệ như hiện nay, sẽ phần nào giảm bớt ảnh hưởng của dịch.

Đầu năm, vài cơn mưa Xuân ở TP.HCM. Có thể xem như một điềm báo may mắn, hanh thông cho 2021. Chúng ta hãy lạc quan nhưng đừng chủ quan mà cùng nhau tiến về phía trước, xây dựng trái đất này xanh tươi và hạnh phúc.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi "Ăn Tết thời Covid" gồm:

1 Giải Nhất trị giá 5 triệu đồng và Giấy chứng nhận.

2 Giải Nhì mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và Giấy chứng nhận.

3 Giải Ba mỗi giải trị giá 2 triệu đồng và Giấy chứng nhận.

5 Giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng và Giấy chứng nhận.

Thể thức cuộc thi viết:

- Các bài dự thi viết bằng tiếng Việt, chưa từng đăng trên ấn phẩm báo chí nào. Các bài viết gửi về tòa soạn báo điện tử Dân Việt theo địa chỉ email thoisu@danviet.vn (hoặc số điện thoại: 0903.222411 để hỏi thêm chi tiết) trong thời gian 10 ngày, từ ngày 10/2 (tức 29 Tết) tới hết ngày 20/2 (tức mồng 9 Tết Nguyên đán Tân Sửu). Các bài viết thuộc thể loại báo chí phản ánh, ghi chép, có độ dài tối thiểu 600 chữ, tối đa 1.500 chữ, kèm theo ít nhất 2 - 3 ảnh thực tế phản ánh trong bài viết, có chú thích rõ ràng.

- Các bài dự thi gửi về tòa soạn phải ghi rõ tiêu đề "Bài dự thi "Ăn Tết thời Covid" của báo Dân Việt", trong đó ghi rõ họ tên, tuổi, địa chỉ (rõ ràng để có thể liên hệ), số điện thoại và tài khoản ngân hàng (trong trường hợp tác phẩm được đăng tải, Tòa soạn có thể gửi nhuận bút cho các tác giả ở xa thuận lợi nhất).

- Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những bài viết chất lượng nhất để đăng tải trên báo điện tử Dân Việt, sau đó tiến hành chấm giải với những bài được đăng và làm lễ trao giải sau Tết. Các bài đoạt giải sẽ được công bố trên báo điện tử Dân Việt.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem