Báo NTNN với những “đặc sản tinh thần”: Kéo nông dân vào cuộc vui

Thứ bảy, ngày 17/05/2014 06:16 AM (GMT+7)
Cảm nhận rõ những vất vả, cực nhọc “một nắng hai sương” mà bà con nông dân phải đối mặt trong cuộc sống thường nhật, suốt 30 năm xây dựng và phát triển, Báo NTNN đã làm tất cả để mang tới những món ăn tinh thần không thể nào quên cho các “Hai lúa”…
Bình luận 0
Ngày hội của nông dân

Trở lại những ngày cách đây 3,5 năm, nhịp sống chầm chậm ở thành phố Tân An (Long An) đã đổi khác, sôi động hẳn lên. Trong từng câu chuyện, người dân tạm gác sang bên những nhọc nhằn hàng ngày để cùng nhau “bình luận” về ngày hội bóng đá nông dân toàn quốc 2010 được tổ chức trên sân nhà. Chứng kiến các cuộc so tài giữa những “Hai lúa”, có lẽ các cầu thủ chuyên nghiệp cũng phải thèm khi các khán đài luôn có rất đông khán giả thuộc mọi tầng lớp, lứa tuổi, cổ vũ vô tư cho các đội bóng, dù đó không phải là đội chủ nhà.

  Thế móc hầu của hai trâu chiến tại giải chọi trâu NTNN tổ chức tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội Xuân 2014.
Thế móc hầu của hai trâu chiến tại giải chọi trâu NTNN tổ chức tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội Xuân 2014.

Nhớ lại ngày hội ở Long An tháng 9.2010, ông Lưu Quang Định – Tổng Biên tập Báo NTNN nói: “Các cầu thủ đã chơi bóng vô tư, tận hiến tới tận phút cuối với tất cả sức lực của họ, bất chấp việc phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết nắng nóng khó chịu hay dưới cơn mưa tầm tã. Hình ảnh đó sẽ được truyền tải, lan tỏa tới từng thôn, xã ở mọi miền đất nước. Phong trào bóng đá nói riêng, và thể thao phong trào nói chung sẽ phát triển mạnh mẽ, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Đó là điều đáng quý nhất”.

  Một pha tranh bóng tại giải bóng đá nông dân  toàn quốc 2010 cúp Báo Nông Thôn Ngày Nay.
Một pha tranh bóng tại giải bóng đá nông dân toàn quốc 2010 cúp Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Nối tiếp thành công của giải bóng đá nông dân 2010, đầu năm nay, Báo NTNN lần đầu tiên phối hợp với UBND huyện Phúc Thọ tổ chức Hội chọi trâu 2014. Đến giờ, tất cả những ai từng có mặt tại sân vận động Trung tâm thị trấn Phúc Thọ (Hà Nội) trong những ngày cuối tháng 2.2014 đều không thể nào quên không khí tưng bừng, nóng bỏng trên các khán đài chật kín khán giả chờ xem các “ông Trâu” xuất trận. Chính những miếng đánh mãn nhãn, quyết liệt của các ngưu thủ đã khiến người dân quên đi việc có thời điểm đang đứng giữa trời mưa lạnh giá để xem hội. Những người tìm được một chỗ đứng trên khán đài đã là may mắn lắm rồi. Theo ghi nhận của phóng viên NTNN, nhiều người dân không mua được vé vào sân đã phải mạo hiểm… trèo tường, leo lên mái nhà hoặc đứng trên các cột trụ sát hàng rào bảo vệ của sân để được tận hưởng những trận chiến không khoan nhượng của các “ông Trâu”.

Chờ đợi thêm những “đặc sản” tinh thần

Hình ảnh người dân rồng rắn tới sân, nói nói cười cười, hò reo cổ vũ trên các khán đài sân Long An; ấn tượng về Hội chọi trâu luôn chật kín người… chính là lý do thôi thúc Báo NTNN không ngừng suy nghĩ để làm sao tạo ra thêm nhiều sân chơi có ý nghĩa như những món ăn tinh thần đặc biệt dành cho người nông dân. Ông Phạm Đông Anh - Trưởng phòng Thể thao dân tộc (Tổng cục TDTT) cho rằng, hàng ngày, người nông dân vốn đã rất vất vả, luôn vướng bận với nỗi lo cơm-áo-gạo-tiền, Và sau những giờ phút được đắm mình trong bầu không khí lễ hội, họ sẽ cảm thấy được thư giãn, “tái sản xuất” năng lượng. Vì vậy, việc Báo NTNN tổ chức thành công Giải bóng đá nông dân toàn quốc 2010 và Hội chọi trâu 2014 là những việc làm thiết thực, đầy ý nghĩa.

“Việc Báo NTNN và địa phương chúng tôi cùng phối hợp tổ chức Hội chọi trâu là một hoạt động rất ý nghĩa, góp phần duy trì, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh việc mang lại niềm vui, cải thiện đời sống tinh thần cho nhân dân huyện, Hội chọi trâu đã tạo thêm việc làm, thu hút nhiều nguồn lợi kinh tế về với địa phương”.
Anh Cấn Công Luyện - người dân Phúc Thọ

Là một trong những người cháy hết mình với ngày hội bóng đá nông dân ở Long An năm 2010, lão nông Trương Văn Cung (xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, Long An) tâm sự: “Tình yêu bóng đá của bà con nông dân gần như là bất tận. Ngày ấy, chúng tôi đã rất thất vọng với V.League, diện mạo thất thường của đội U23, đội tuyển quốc gia, và việc Báo NTNN tổ chức Giải bóng đá nông dân toàn quốc 2010 đối với chúng tôi cứ như “nắng hạn gặp mưa rào”. Trình độ của các “Hai lúa” tất nhiên không sao sánh bằng các cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng về tinh thần thể thao thi đấu trung thực, cao thượng thì người nông dân đã ăn đứt các cầu thủ V.League. Tôi mong sao giải bóng đá nông dân toàn quốc sẽ lại được tổ chức để người nông dân chúng tôi lại có dịp ăn bóng đá-ngủ bóng đá”.

Nói về Hội chọi trâu báo NTNN-Phúc Thọ 2014, ông Phùng Quang Thành (xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ) bày tỏ: “Mọi năm vào dịp đầu xuân tôi cùng một số anh em trong phố thường rủ nhau lên Vĩnh Phúc xem chọi trâu. Chính vì thế, cuộc thi chọi trâu năm nay có thể tận hưởng ngày hội ngay tại huyện nhà. Nhờ có Hội chọi trâu do Báo NTNN và huyện tổ chức, nhiều gia đình trong xã chúng tôi có thêm hoạt động vui chơi, giải trí. Tình làng nghĩa xóm cũng vì vậy mà càng gắn bó thêm. Chúng tôi mong rằng Hội chọi trâu sẽ diễn ra đều đặn hàng năm để người dân Phúc Thọ chúng tôi có dịp giới thiệu hình ảnh con người, văn hóa, những đặc sản ẩm thực tới với du khách cả nước”.

Khơi sức sống nội tại của nông dân


“Trong khi người thành phố thì no nê với các loại hình giải trí thì người dân nông thôn hiện nay rất thiếu các sân chơi lành mạnh, bổ ích. Chỉ có dịp lễ, tết nông dân mới được xem các môn thể thao mang tính truyền thống như thi đấu vật, kéo co, bắn cung, đua ngưa... Việc tổ chức thêm nhiều trò chơi, môn thể thao là vừa đáp ứng nhu cầu tinh thần của nông dân, vừa khơi dậy sức sống nội tại của họ. Tôi hy vọng trong tương lai, Báo NTNN sẽ tiếp tục tổ chức thêm những sự kiện tương tự: hội vật, đua thuyền truyền thống, chọi gà…, mang tới niềm vui nhỏ nhưng vô cùng đáng quý đối với người nông dân” -
Ông Phạm Đông Anh - Trưởng phòng Thể thao dân tộc (Tổng cục TDTT)

Phát triển “chân đế” trong dân
“Từ lâu, trong tiềm thức của nhiều người nông dân, họ mơ ước 1 lần được đứng trên sân cỏ thi đấu vì màu cờ sắc áo quê hương ở một giải đấu tầm cỡ quốc gia, và ước mơ đó đã trở thành hiện thực. Trong những năm tới, nếu Báo NTNN có thể tổ chức thêm những giải đấu tương tự, ví dụ như là giải bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn dành cho nông dân cả nước, thì điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển “chân đế” thể thao phong trào, phát hiện ra những nhân tố tiềm năng cho thể thao thành tích cao”.
Cựu trọng tài FIFA
Trần Khánh Hưng - Giám sát trọng tài tại Giải bóng đá nông dân toàn quốc 2010


Chính Minh (Chính Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem