Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cách đây ít tuần, vòng loại giải U19 châu Á 2020 đã chính thức kết thúc. Đáng chú ý, Đông Nam Á có tới 5 đại diện giành vé tới Uzbekistan vào tháng 10/2020 gồm U19 Malaysia, U19 Indonesia, U19 Lào, U19 Việt Nam, U19 Campuchia. Trong khi đó, U19 Thái Lan không thể vượt qua vòng loại.
Về phần mình, U19 Trung Quốc đứng thứ 2 tại bảng I với 6 điểm sau 3 trận cùng hiệu số bàn thắng +1. Điều đó khiến họ không thể lọt vào vòng chung kết với tư cách 1 trong 5 đội tuyển nhì bảng có thành tích tốt nhất.
U19 Trung Quốc (áo trắng). Ảnh: Getty.
Chứng kiến thành tích bết bát của đội nhà, tờ Sina cho rằng: “Bóng đá Trung Quốc lại gánh thêm nỗi nhục. Nền bóng đá xếp thứ 173 thế giới đang là tấm gương cho chúng ta học hỏi.
Bóng đá Trung Quốc đang chạm đáy mọi thời đại. Thất bại từ ĐTQG cho đến các đội tuyển trẻ. ĐT Trung Quốc bị Philipines cầm hòa, thất bại trước Syria. Trong khi đó, U22 Trung Quốc thua "tâm phục khẩu phục" trước Việt Nam. U19 nước nhà chỉ xếp thứ hai ở bảng đấu vòng loại.
Xếp thứ 2 cũng không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng. Thế nhưng, họ còn không thể lọt vào Top 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất, kém cả Lào, Việt Nam, Yemen và cả Campuchia thì quá nhục nhã. CĐV Trung Quốc có hình dung được 4 đội xếp trên chúng ta không?
Kém Việt Nam thì không có gì nhục bởi nền bóng đá nước này đang phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, thật nhục nhã khi kém Yemen (xếp thứ 144 thế giới), Campuchia (thứ 173), Lào (hạng 188 thế giới)”.