Bất ngờ gặp lại cậu bé hát về mẹ làm day dứt triệu trái tim

Thanh Tuấn (Theo Baike/Weibo) Thứ hai, ngày 31/10/2016 10:22 AM (GMT+7)
Sau 5 năm, “hoàng tử Mông Cổ” hiện tại đã trưởng thành cả vẻ ngoài và phong cách biểu diễn.
Bình luận 0

Cách đây đúng 5 năm, trong chương trình China’s Got Talent cậu bé Mông Cổ Uudam khi đó mới 12 tuổi đã trình bày ca khúc Mother In The Dream (Gặp mẹ trong mơ) làm lay động trái tim của hàng triệu khán giả trên toàn thế giới.

Ca khúc "Gặp mẹ trong mơ"được Uudam thể hiện thành công trong chương trình Got Talent 2011

Sự thật sau giọng hát làm day dứt triệu trái tim

Bên cạnh giọng hát trời phú, điều khiến người xem cảm động hơn cả lại chính bởi hoàn cảnh éo le mồ côi cả cha lẫn mẹ của Uudam ngoài đời thực. Vậy nhưng ngay sau khi phần thi của Uudam lên sóng không bao lâu, cư dân mạng đã nhận ra giọng hát được phát trên truyền hình không phải là của cậu.

img

Uudam gây sốt khắp diễn đàn mạng nhờ phần trình diễn chạm tới trái tim "Gặp mẹ trong mơ"

Trên thực tế, để tạo hiệu ứng cho chương trình, ban tổ chức đã thay giọng của Uudam bằng giọng của một ca sĩ nhí khác có tên Ba Đặc Nhĩ (khi đó 14 tuổi). Cả Ba Đặc Nhĩ và Đội hợp xướng thiếu nhi Hulunbeier (nơi Ba Đặc Nhĩ và Uudam cùng tham gia hoạt động) sau đó cũng đều lên tiếng khẳng định đó là giọng của Đặc Nhĩ.

Uudam ngay lập tức trở thành mục tiêu công kích của khán giả. Nhiều người chỉ trích cậu bé đã lừa dối tất cả người xem bằng phần hát nhép “không thể chấp nhận được”. Tuy vậy vẫn có không ít ý kiến cho rằng Uudam thực ra cũng chỉ là nạn nhân, và người có lỗi phải là công ty TNHH Văn Hóa – Giải trí Bắc Kính, đơn vị sản xuất chương trình.

img

Giọng hát của Uudam đã bị thay bằng giọng Ba Đặc Nhĩ trên sóng truyền hình

Uudam chỉ là một đứa trẻ ngây ngô, làm sao cậu bé có thể lừa dối cùng lúc hơn 1 ngàn khán giả và cả 3 vị giám khảo ngồi dưới được. Rõ ràng câu chuyện bi thương về cuộc đời em là thật, giọng hát của em là thật, có chăng chính người lớn mới là kẻ làm nó xấu xí đi mà thôi”, một khán giả đã nhận xét.

Video giọng hát thật của Uudam trong chương trình bất ngờ được tiết lộ giữa tâm bão dư luận đã phần nào lấy lại được hình ảnh của một “tiểu Hoàng tử” nhỏ trên sân khấu hôm nào. Đặt lên bàn cân so sánh, có thể thấy rõ sự khác biệt trong chất giọng của hai ca sĩ nhí.

img

Uudam nhí nhảnh khi còn bé

Nếu ở Ba Đặc Nhĩ người xem thấy được một giọng hát khí thế, mãnh mẽ khi hát về người mẹ của dân tộc thì Uudam lại mang tới cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo của nỗi nhớ về người mẹ đã khuất.

Người con mạnh mẽ và tuổi thơ u tối

Uudam (hay còn gọi là Wudamu - Ô Đạt Mộc) sinh ngày 9 tháng 9 năm 1999. Trưởng thành trên những thảo nguyên Mông Cổ rộng lớn, ngay từ nhỏ Uudam đã cho thấy cậu có năng khiếu ca hát hơn người.

Năm 2007, Uudam đã xuất sắc vượt qua hơn 300 ứng viên nhí khác để trở thành thành viên Đội hợp xướng thiếu nhi Hulunbeier do hai vợ chồng nghệ sĩ Buren và Rina thành lập (Ba Đặc Nhĩ cũng được tuyển chọn cùng thời điểm đó).

img

Uudam cùng mẹ nuôi là nữ nghệ sĩ Nội Mông Rina

Uudam bắt đầu cuộc sống mới từ đây với vô vàn thử thách khó khăn đang đợi phía trước. Cậu từ biệt cha mẹ để đi theo đội hợp xướng lên thành phố học thanh nhạc. Được biết, thu nhập của bố mẹ Uudam khi đó chỉ khoảng 500 NDT/tháng (hơn 1 triệu VNĐ) nên việc chi trả cho sinh hoạt phí của cậu trên thành phố trở nên vô cùng khó khan. Ý thức được điều này nên Uudam luôn nỗ lực hết mình trong việc học bởi đây là con đường duy nhất giúp được cậu vào đại học.

Bên cạnh việc học, Uudam cũng tham gia các buổi biểu diễn của dàn hợp xướng để kiếm thêm tiền phụ giúp cho cha mẹ. “Cứ có thời gian rảnh mẹ lại bắt xe lên thành phố để xem cháu biểu diễn”, Uudam nhớ lại.

Tháng 5 năm 2008, mẹ Uudam đã đi quảng đường hơn 200km đến Hailar để xem cậu trình diễn, bất ngờ trên đường đi bà gặp tai nạn giao thông khiến tứ chi bị liệt vĩnh viễn không hồi phục lại được.

Biết tin dữ, Uudam lập tức lao đến bệnh viện. Nhìn mẹ nằm thoi thóp giữa đống dây dợ kim tiêm khắp người, cậu bé cố gắng kìm nén cảm xúc, thốt lên đầy mãnh mẽ “Mẹ đừng sợ, con đến rồi đây…”.

Mới 8 tuổi, Uudam đã phải tập làm các công việc gia đình để ở nhà chăm sóc mẹ. Thỉnh thoảng cậu hát cho mẹ nghe ca khúc yêu thích của cả hai “Gặp mẹ trong mơ” với mong muốn phép lạ sẽ đến với hai mẹ con.

img

Uudam cùng cha mẹ ruột

Thế nhưng cuộc sống không như một giấc mơ, sau một năm chiến đấu với bệnh tật, mẹ Uudam qua đời để lại đứa con thơ bé bỏng. Bố cậu cũng mất vì một tai nạn giao thông không lâu sau đó khiến Uudam suy sụp hoàn toàn.

Em thường khóc khi hát bài Gặp mẹ trong mơ bởi vì...cha và mẹ ở trên trời chắc chắn sẽ có thế nghe thấy...” Uudam chia sẻ trong hậu trường China Gottalen 2011.

Thầy Buren và cô Rina đã nhận Uudam làm con nuôi, cả hai luôn ở bên cậu động viên, giúp “tiểu Mộc” vượt qua những quãng thời gian khó khan trong cuộc đời. Thời điểm nhận nhiều chỉ trích vì bị cho là hát nhép trong China's Gottalen, Uudam đã có lúc muốn từ bỏ dừng cuộc chơi tại đó nhưng chính thầy Buren là người đã động viên cậu thi tiếp để chứng minh cho khán giả thấy những gì cậu có thể làm được.

img

Uudam đã có lúc muốn bỏ thi giữa chừng

Ở vòng thi thứ hai, Uudam trình diễn ca khúc sôi động với vũ đạo trong ca khúc Maxima, dù rất mệt sau khi vừa nhảy vừa hát nhưng Uudam vẫn dành tặng tới khán giả một đoạn trong ca khúc “Gặp mẹ trong mơ” mà không cần đến nhạc đệm.

Sự giản dị, chân chất và có phần đáng thương đã giúp Uudam lấy lại được cảm tình trong mắt công chúng. Năm đó dù không đoạt giải cao trong China's Gottalen nhưng Uudam vẫn để lại ấn tượng lớn với khán giả, đồng thời là bước đệm giúp cậu bước chân vào làng giải trí Cbiz.

“Hoàng tử bé” của hiện tại đã trưởng thành 

Sau China Gottalen, Uudam có thử sức với điện ảnh qua hai dự án phim The Man with Blue Dots (2011) và Night Blooming (2013) nhưng đều không được đánh giá cao. Từ đó, cậu chỉ chú trọng vào lĩnh vực ca hát vốn là thế mạnh của mình.

img

Diễn xuất mờ nhạt của Uudam trong Night Blooming

Từ 2011 đến nay, Uudam đã cho ra mắt được tới 3 album và gần chục single lớn nhỏ nhưng đa phần trong số đó đều là những bản làm lại từ các ca khúc nổi tiếng trước đó. Trên thực tế, Uudam vẫn chưa hề có một tác phẩm riêng nào đánh dấu tên tuổi của mình. Có thể nói cho tới tận bây giờ, cậu bé Mông Cổ vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của “Gặp mẹ trong mơ".

Gần đây, Uudam có xuất hiện trong khá nhiều sự kiện và chương trình giải trí trên sóng truyền hình. Sự thay đổi lớn từ cả ngoại hình cho tới giọng hát khàn khàn đặc trưng ở tuổi dậy thì khiến khán giả cảm thấy vô cùng bất ngờ.

img

Hình ảnh hiện tại như soái ca của Uudam

img

Hiện cậu vẫn đi hát thường xuyên cho các tụ điểm giải trí tại Bắc Kinh

Hiện Uudam đã trở thành chàng trai 17 tuổi cao lớn, dù vẫn còn nhiều nét ngây thơ trên khuôn mặt nhưng có thể dễ dàng nhận ra sự trưởng thành ở trong phong cách của cậu.

Đây là Uudam sao, tôi suýt không nhận ra cậu ấy, đúng là càng ngày càng đẹp trai hơn”, một khán giả nhận xét.

img

img

Vẻ ngoài khác lạ của Uudam ở ngoài đời

Quay trở lại sân khấu China's Gottalent sau 4 năm, Uudam tiếp tục gây xúc động bằng giọng ca nồng nàn da diết trong nhạc phẩm My Aging Mother (Tuổi già của mẹ). Bản nhạc do nhạc sỹ người Úc David Guan sáng tác dành riêng cho giọng ca nhí sau đó đã trở thành ca khúc được nghe nhiều nhất trong dịp lễ Vu Lan báo hiếu năm ngoái.

img

Video: Uudam xuất hiện trở lại sân khấu Got Talent sau 4 năm

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem