Bất ngờ về "người bị hại" trong đường dây vỡ nợ

Thứ năm, ngày 04/03/2010 09:40 AM (GMT+7)
NTNN - Hôm nay, các bị cáo trong đường dây vỡ nợ lớn nhất Tây Nguyên sẽ hầu toà. Điều lạ là Phan Thị Hồng - người trực tiếp huy động vốn lại tham dự phiên toà với tư cách "người bị hại".
Bình luận 0

Nhà đầu tư "rởm" và các dự án ma…

Mai Quý Thọ (SN 1970, quê Điện Bàn, Quảng Nam) đã có vợ và 2 con. Thọ lên phố núi Pleiku, Gia Lai làm nhân viên giám sát bán hàng cho một hãng bia tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

img
Chủ nợ cnah me trước cửa nhà bà Phan Thị Hồng.

Từ tháng 3-2007, với ý đồ lừa đảo, thông qua quan hệ với ông Nguyễn Tiến Dũng - cán bộ Điện lực Gia Lai, Mai Quý Thọ đã "mượn" một bản hợp đồng kinh tế và bắt đầu thực hiện hợp đồng khống về dự án xây dựng mạng lưới điện.

Với chiêu bài thiếu vốn khi thực hiện dự án này, Thọ nhờ chị kết nghĩa là Phạm Thị Én (ở phường Hội Phú, TP.Pleiku, Gia Lai - vợ một cán bộ công an ở TP.Pleiku) đứng ra bảo lãnh để vay 5 tỷ đồng của bà Phan Thị Hồng, vợ ông Đoàn Vĩnh Dũng - nguyên cán bộ UBND tỉnh Gia Lai, với lãi suất 6%/tháng.

Đầu tháng 4-2007, Thọ tiếp tục tung tin đang thực hiện nhiều dự án nên nhờ Én bảo lãnh vay tiếp tiền của bà Hồng.

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 10-4-2007 đến ngày 9-11-2007, Thọ và Én nhiều lần vay tiền của Hồng với tổng số tiền lên đến 199,15 tỷ đồng. Nhằm củng cố niềm tin cho Hồng, Thọ sử dụng các khoản tiền vay sau trả lãi suất cùng tiền gốc ở những lần vay trước.

Ngày 30-6-2008, biết không thể dùng mãi chiêu lừa trốn nợ, Mai Quý Thọ và người tình Mai Diêu Kiều Trinh - Giám đốc DNTN Phát Lợi (TP. Kon Tum) bỏ trốn cùng với khoản nợ 75 tỷ đồng. Cả 2 đến nhà trọ của Mai Nhật Trường, em trai Trinh tại khu chung cư Bàu Cát, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Trong khi đang thực hiện ý định trốn sang Campuchia, ngày 14-2-2009, Thọ và Trinh bị bắt tại khu vực biên giới Tây Nam.

Tin vào "nhà đầu tư" lớn này, khoảng tháng 4-2007 đến cuối tháng 6-2008, qua các mối quan hệ của mình và gia đình, Phan Thị Hồng đã huy động hàng trăm tỷ đồng của hàng chục người ở Gia Lai cho Thọ vay và hứa hẹn trả lãi suất cao.

Ai là người bị hại?

Ngay sau khi Thọ bỏ trốn, bà Phan Thị Hồng tuyên bố vỡ nợ, gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Qua công tác điều tra, hôm nay (4-3), các cơ quan tố tụng tỉnh Gia Lai quyết định đưa đường dây lừa đảo của Thọ ra trước vành móng ngựa.

img
Phạm Thị Én (giữa) bị cơ quan công an bắt giữ.

Trao đổi với PV NTNN tại buổi họp báo hôm 1-3, ông Nguyễn Thanh Hảo - Phó chánh án TAND tỉnh Gia Lai cho biết: "Tại vụ án này, 2 bị cáo Mai Quý Thọ, Phạm Thị Én đã lợi dụng tâm lý muốn thu lãi cao của người cho vay nên dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của người bị hại trên 75 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của các bị cáo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân, kéo theo hàng loạt vụ vỡ nợ trên địa bàn tỉnh". 

Tuy nhiên một lần nữa dư luận phố núi lại xôn xao khi bà Phan Thị Hồng - người trực tiếp đứng ra huy động vốn cho Thọ từ hàng chục người khác, tham dự phiên toà với tư cách "người bị hại".

Điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm là liệu có thu được tiền để trả lại những người đã trót cho bà Phan Thị Hồng vay. Theo điều tra của cơ quan chức năng, Thọ đã trả cho Phan Thị Hồng cả vốn lẫn lãi là 135,656 tỷ đồng trong tổng vốn vay gần 218 tỷ đồng.

Ngay sau khi tuyên bố vỡ nợ, khoản nợ lên đến hơn 200 tỷ đồng do Hồng huy động vốn từ hàng chục chủ nợ nhỏ vẫn không được đề cập đến. Đây mới chính là vấn đề gây tác động lớn đến tình hình kinh tế-xã hội Gia Lai, đẩy nhiều gia đình vào cảnh tán gia bại sản, nhiều vụ xiết nợ xảy ra gây mất trật tự xã hội trên địa bàn…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem