Bé gái ba tuổi bị ung thư vú

Thứ hai, ngày 10/01/2011 19:51 PM (GMT+7)
Dân Việt – Cô bé Aleisha Hunter người Canada được cho là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất thế giới bị mắc bệnh ung thư vú và đã được điều trị thoát khỏi căn bệnh quái ác này.
Bình luận 0

Mẹ bé là bà Melanie đã phát hiện ra một cục u nhỏ, cứng như hạt đậu trên ngực con gái mình vào tháng 12 năm 2008, khi đó cô bé chỉ mới hai tuổi. Bà đưa bé Aleisha đến khám ở bệnh viện, sau khi xét nghiệm, các bác sĩ đã kết luận, khối u vô hại.

Tuy nhiên đến tháng Giêng năm 2009, lúc Aleisha được ba tuổi, bé đã phải nhập viện trở lại vì khối u phát triển nhanh, gây đau đớn, khiến bé không thể ngủ.

img
Bé Aleisha sau cuộc phẫu thuật.

Sau khi tiến hành xét nghiệm lần hai,  Melanie đã choáng váng khi bác sĩ thông báo rằng, con gái bà bị chứng ung thư vú. Tuy nhiên, bác sĩ cũng thông báo rằng, cô bé không cần phải qua xạ trị, chỉ phải trải qua một cuộc phẫu thuật, cắt bỏ 16 hạch bạch huyết lan rộng ra vùng nách.

Sau phẫu thuật, bé Aleisha đã hoàn toàn hồi phục. Đến nay, bé đã được 4 tuổi, và sức khỏe của bé ổn định, không xuất hiện dấu hiệu bất thường ở vùng ngực.

Tiến sĩ Nancy Down cho biết, trong suốt 25 năm hành nghề, bé Aleisha được ghi nhận là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất mắc căn bệnh ung thư vú. Cô bé cũng được biết đến là bệnh nhân ung thư vú trẻ tuổi nhất thế giới.

Trước đó, bệnh nhân ung thư vú trẻ tuổi nhất được ghi nhận là bé Hannah Powell-Auslam, 10 tuổi đến từ California, Mỹ.

Theo Dailymail
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem