Bé sơ sinh bị bắt cóc để làm con nuôi một gia đình ở Đông Anh

Thứ ba, ngày 08/11/2011 16:29 PM (GMT+7)
Dân Việt - Vụ bắt cóc bé trai sơ sinh ở Bệnh viện Phụ sản T.Ư có liên quan đến một cặp vợ chồng hiếm muộn con ở Đông Anh, Hà Nội, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến thông tin cho phóng viên Dân Việt.
Bình luận 0

Chiều 8.11, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc Công an Hà Nội cho biết đã tìm thấy bé trai sơ sinh bị mất tích trong Bệnh viện Phụ sản T.Ư (Viện C) hôm 3.11.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt bên hành lang Quốc hội chiều 8.11, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an cũng xác nhận thông tin này.

img
Sản phụ Trần Thị Thơm

Nói thêm về tình tiết vụ án, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến tiết lộ một số thông tin ban đầu mà ông vừa nắm được từ lực lượng trinh sát.

Theo đó, một cặp vợ chồng tại Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội do hiếm muộn con (7 năm sau khi cưới nhau vẫn chưa có con) nên đã nảy sinh mâu thuẫn trong gia đình. Chính điều này đã thôi thúc người vợ tìm một đứa con nuôi để hàn gắn tình cảm gia đình và đây là nguyên nhân chính dẫn đến vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư...

Tuy nhiên, việc người vợ trực tiếp bắt cóc hay thuê người khác bắt, có hay không sự tiếp tay của nhân viên y tế, thì phải chờ kết luận điều tra chính thức từ phía Công an Hà Nội.

Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến cho biết, hơn 100 cán bộ chiến sỹ thuộc Công an Hà Nội đã phối hợp với lực lượng của Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm được huy động nóng để truy tìm thủ phạm vụ bắt cóc trong những ngày qua trên địa bàn nhiều tỉnh phía Bắc.

- Trưa 3.11, tại phòng số 6 tầng 6 nhà G Bệnh viện Phụ sản T.Ư (Hà Nội) xảy ra một vụ bắt cóc trẻ sơ sinh là cháu Phạm Xuân Trường, 2 ngày tuổi, nằm tại giường số 35, có mã số 16672, con của chị Trần Thị Thơm, 34 tuổi, ở Yên Mỹ, Hưng Yên. 

- Theo trình báo của nạn nhân, một cô gái khoảng 25-27 tuổi mặc blouse trắng vào phòng sau sinh của sản phụ Trần Thị Thơm (34 tuổi, ở Yên Mỹ, Hưng Yên) bế cháu bé mới 2 ngày tuổi nói là đưa đi xét nghiệm nhưng không thấy quay trở lại.

- Ngày 4.11, ông Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư cho biết bệnh viện nhận trách nhiệm không kiểm tra nghiêm ngặt và để xảy ra sai sót để mất trẻ sơ sinh. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc mất bé tại Bệnh viện phụ sản Trung ương sau 55 năm thành lập.

- Sáng 7.11, cảnh sát hình sự Hà Nội tìm thấy một bé trai nghi là nạn nhân trong vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Phụ sản T.Ư. Tuy nhiên, nhận diện của gia đình và kết quả trưng cầu giám định AND cho thấy đây không phải là con của sản phụ Trần Thị Thơm.

- Theo thông tin ban đầu, một cặp vợ chồng tại Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội do hiếm muộn con nên đã nảy sinh mâu thuẫn trong gia đình. Chính điều này đã thôi thúc người vợ tìm một đứa con nuôi để hàn gắn tình cảm gia đình và đây là nguyên nhân chính dẫn đến vụ bắt cóc trẻ sơ sinh. Người này đã điều trị vô sinh nhiều ngày tại chính Bệnh viện Phụ sản T.Ư.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem