Bốn rưỡi chiều, chị Nguyễn Thị Hương cùng cánh phụ nữ xóm 5, thôn Nại Châu, xã Chu Phan, Mê Linh (Hà Nội) mới lục tục đạp xe chở mạ ra đồng. Muộn thế những cái nắng vẫn táp cháy mặt, 40 độ C chứ chẳng chơi.
Ngày 19 tháng 8 ngày cách mạng thành công. Ngày mồng 2 tháng 9 - ngày Quốc khánh. Rằm tháng Tám âm lịch - ngày tết Trung Thu. Và ngày đầu tháng Chín học sinh cả nước lại tựu trường. Tháng Chín như man mác dưa tôi về với những kỉ niệm Thu xưa.
Men theo bờ mương, tôi thả hồn về một thời thơ dại. Nhớ những trưa tháng 6, nắng như đổ lửa, nước ở các chân ruộng sôi lên. Tôm cá chết nổi lềnh bềnh, dạt vào góc ruộng. Riêng cua, lại bò lên thân cây lúa hoặc giấu mình dưới gốc cỏ ven bờ trốn nắng.
Tình cờ gặp anh Điều bắt chuột trên bờ ruộng, nhìn những chú chuột non tơ trong giỏ, nhiều người nghĩ anh bắt cho gà ăn. Tuy nhiên, anh Điều nói: “Bắt về làm món ăn đấy, muốn ăn thử thì lên nhà tôi, ngon lắm”.
Hôm 11.3, hàng chục hộ dân ở thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai gọi về đường dây nóng của Dân Việt phản ánh việc chính quyền ở đây đã dùng công an “ép” dân phải dồn điền đổi thửa.
Giếng nằm giữa cánh đồng lúa, nước tràn cả lên bờ, hơi bốc nghi ngút và quanh năm không bao giờ cạn. Nhiều người dân còn đồn nhau, giếng có tác dụng chữa bệnh.