Bữa ăn
-
Một tử tù ở bang Tennessee, Mỹ, lựa chọn hình thức tử hình bằng ghế điện thay vì tiêm thuốc độc, với bữa ăn cuối cùng làm từ thịt lợn.
-
Tất cả thức ăn sử dụng trong bữa tiệc cưới đều có nguồn gốc từ bãi rác, nhưng nó lại rất ngon và đẹp mắt nên khó ai có thể chối từ được.
-
Vua ngày xưa ăn uống như thế nào, thức ăn gồm những món gì, việc nấu nướng ra sao là câu chuyện nhiều người muốn tìm hiểu.
-
Một nhà hàng ở Bỉ mới khai trương với hình thức phục vụ đặc biệt, hy vọng đem lại do khách hàng trải nghiệm ăn uống độc đáo dưới nước.
-
Vì thiếu cấp dưỡng, giáo viên các trường bán trú vùng cao Quảng Nam còn phải kèm thêm nhiệm vụ làm cấp dưỡng để lo cơm nước cho học trò. Chưa kể văn thư, bảo vệ… cũng được huy động vào bếp vì không có tiền để thuê người ngoài. Có trường phải trích tiền ăn hỗ trợ học sinh để thuê người nấu ăn.
-
Đời sống ngày càng phát triển, bữa ăn đầy đủ thịt, cá nhưng sức khỏe và chiều cao của người Việt vẫn tăng chậm. Đa số người Việt chưa biết cách ăn là nhận định của nhiều chuyên gia dinh dưỡng.
-
Trước những tác hại không lường của bia, rượu, làng Mông (xã Cư Knia, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông) đã quyết định ra “luật” cấm rượu, bia. 15 năm qua, cuộc sống của người Mông nơi đây đã có biết bao đổi thay khi “luật” này đi vào cuộc sống.
-
Nỗ lực phi thường của hai người đàn ông tàn tật đã tạo ra một rừng cây ngăn nước lũ bảo vệ ngôi làng.
-
Đó là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Vang (SN 1932, trú thôn 2, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Gần 60 năm qua, một mình bà nuôi 2 con mang trọng bệnh: Anh Phan Đức Mến (59 tuổi) bị thần kinh và chị Trần Thị Thoa (49 tuổi) bị dị tật bẩm sinh.
-
Ngô Ỷ Lợi cho biết, cô không muốn quấy rầy con gái vào thời gian này.