Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Khu tập thể Kim Liên ở phố Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa, Hà Nội) là một trong những khu tập thể cũ kỹ và lâu đời nhất ở thủ đô. Tại đây, hàng chục ngôi nhà đều có cây cổ thụ mọc xuyên nhà.
Có thể nói, đây là một khu tập thể “dị” nhất ở thủ đô có hàng 30-40 ngôi nhà có cây mọc trong khuôn viên.
Nhiều gia đình đã biến những cây cổ thụ nằm trong khuôn viên nhà thành nơi nơi treo đồ đạc, trang trí. Thậm chí, không ít người kinh doanh còn coi chúng như chiếc ô khổng lồ làm bóng mát cho những ngày nắng chói chang và biến những chiếc cây này thành điểm độc đáo thu hút khách hàng.
Một chủ của cửa hàng kinh doanh quán cafe tại khu tập thể này cho biết: “Cây cổ thụ mọc xuyên vào nhà không có gì bất tiện. Ngược lại, chúng còn tạo bóng mát và giúp quán có không gian độc đáo mà ít nơi nào có được”.
Với nhiều gia đình khác, cây dần trở nên quen thuộc qua thời gian, họ coi nó như một “thành viên” trong gia đình và không thấy bất tiện.
Không ít ngôi nhà cây cổ thụ to, lớn phải bằng 2 vòng tay người lớn ôm mới vừa mọc giữa nhà.
Một số gia đình tận dụng cây trở thành tường rào hoặc là nơi treo biển hiệu quảng cáo.
Bên cạnh đó, có gia đình lại tỏ vẻ không thích cây mọc trong nhà vì chúng đem lại nhiều bất tiện trong sinh hoạt.
“Mỗi trận mưa bão, cả gia đình lại cảm thấy lo sợ những cành cây to gãy xuống làm nứt tường, hỏng nhà. Hơn nữa, cây còn rụng lá rất nhiều làm ảnh hưởng tới không gian sống”, một người dân ở đây cho hay.
Một số hộ gia đình có cây mọc trong nhà lại tỏ vẻ lo lắng vì nước mưa sẽ theo thân cây chảy vào nhà.
Người dân phải dùng bao, túi bọc thân cây để hạn chế nước mưa chảy vào nhà.
Có những cây cổ thụ mọc ngay giữa cửa quán làm ảnh hưởng đến kinh doanh và cuộc sống sinh hoạt thường ngày của không ít gia đình.
Người thích, kẻ ghét nhưng không thể phủ nhận cây mọc xuyên nhà đã mang lại bản sắc riêng độc đáo cho kiến trúc khu tập thể Kim Liên.
Theo tìm hiểu, khu tập thể Kim Liên được xây dựng năm 1959 bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước.
Sau năm 1990, tập thể Kim Liên đã hình thành một quần thể dân cư đông đúc, buộc người dân phải cơi nới thêm để sinh hoạt trước tốc độ đô thị hóa.
Vì thế, nhiều cây xanh vốn được trồng làm bóng mát ở các khu sân rộng đã vô tình nằm trọn trong khuôn viên của không ít hộ gia đình ở đây.
Hầu hết hộ gia đình sống tại khu tập thể này đều không muốn phá chúng bởi một phần sợ ảnh hưởng phong thủy, phần còn lại lo phí thuê chặt cây đắt đỏ nên họ chấp nhận sống chung và biến chúng thành thứ có lợi cho cuộc sống.