Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước đây, Triều Tiên thường được biết tới với những bức tượng lãnh tụ Kim Nhật Thành kì vĩ.
Sau khi nhiếp ảnh gia người Pháp Raphael Olivier đăng tải chùm ảnh mới, cái nhìn của nhiều người về quốc gia bí ẩn nhất hành tinh đã hoàn toàn khác.
Loạt ảnh được thực hiện trong chuyến du lịch của Olivier tới Triều Tiên hồi tháng 7 vừa qua.
Anh sống ở Singapore nhưng thường du ngoạn tới những vùng xa xôi hoặc ít người đặt chân để thực hiện đam mê nghệ thuật của mình.
“Tôi chưa bao giờ cảm thấy ấn tượng trước các công trình, nhà cửa như khi đứng ở Triều Tiên”, Olivier trả lời trang tin CNN. “Mọi thứ thật đặc biệt. Không quảng cáo, biển hiệu, rất ít quán café và chỉ có các công trình đứng sừng sững ở đó”.
Olivier nói rằng anh thấy mọi thứ đều như tạc trên các khối bê tông lớn và dạt dào năng lượng tỏa ra từ các dãy nhà.
Nhiếp ảnh gia nói anh rất khó lột tả được toàn bộ không khí ở Bình Nhưỡng, nhất là những chi tiết nhỏ, âm thanh, cảnh vật, con người. Mọi thứ dưới con mắt của Olivier rất đặc biệt và khác lạ.
Olivier chia sẻ anh muốn quay video nếu có cơ hội quay trở lại Triều Tiên. Anh muốn nắm bắt những khoảnh khắc âm nhạc trên phố. Anh nói “khung cảnh mơ màng như ở thập niên 1950”.
Tòa nhà đứng sừng sững với gam màu trầm.
Một sân băng có hình lãnh tụ tối cao Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim Jong-il.
Góc chụp trong một nhà hát ở Bình Nhưỡng.
Một tòa nhà đặc trưng ở Triều Tiên
Biểu tượng búa liềm ở một tượng đài ở thủ đô.
Khối nhà màu vàng "tỏa ra năng lượng dồi dào".