Cuộc thi ký ức Hà Nội
-
"Đối với tôi, những ký ức được nhắc đến trong các bài viết là chất liệu mà không nguồn tư liệu nào thay thế được. Những cuộc thi như thế này tưởng nhỏ nhưng rất quý, nó như hạt phù sa tích góp lại, tạo thành màu mỡ của đất Hà Nội" – Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ.
-
Lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần II diễn ra sáng 17/10 tại trụ sở Báo NTNN/Dân Việt không chỉ vinh danh 11 tác giả, tác phẩm xuất sắc nhất đạt giải mà còn là nơi để những tình cảm nồng nàn dành cho Thủ đô - trái tim của cả nước được dịp bày tỏ.
-
Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết ông rất ấn tượng với các bài viết về Ký ức Hà Nội, đặc biệt có những tác giả là những "gã khổng lồ" kho tàng kiến thức về Hà Nội như PGS. TS Đinh Trọng Thịnh, PGS Hà Đình Đức.
-
Ban tổ chức Cuộc thi Ký ức Hà Nội lần II đã chọn ra 11 tác phẩm hay, xuất sắc để trao giải, vinh danh trong sáng nay (17/10).
-
Cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội" lần II được chính những tác giả tham gia chia sẻ là cơ hội để bày tỏ lòng cảm ơn tới Hà Nội, con người Hà Nội. Qua đó, những ký ức của người Hà Nội cũng lần đầu tiên được thổ lộ.
-
Nhiều năm rồi tôi chuyển vào sống ở phương Nam ngập tràn nắng và gió. Hà Nội với tôi chỉ còn là những phút giây vội vã nơi sân bay hay nhà ga tàu xe tấp nập trong những chuyến du ngoạn...
-
Khoảng thời gian 30 năm mặc dù không quá dài, nhưng đủ để cảm nhận những cái được và chưa được của giao thông Hà Nội. Là một người dân sống trên địa bàn Thủ đô, tôi kỳ vọng chính quyền thành phố tiếp tục có những cải tiến mạnh mẽ để giao thông Hà Nội ngày một xanh, bền vững và an toàn...
-
Khi dịch Covid-19 ập đến, tôi nhận ra những điều tưởng như bình thường ngày hôm qua, hôm nay bỗng trở thành nỗi mong chờ. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn con đường vắng lặng, thèm nghe tiếng còi xe thúc giục, nhớ cả mùi xăng khét lẹt ...
-
Chuẩn bị quân tư trang gọn nhẹ, chúng tôi đứng thành hàng trên sân ga Hà Nội chờ các đoàn tàu quân sự đưa đến các tỉnh biên giới phía Bắc. Trời tháng chạp đang lạnh nhưng khói đốt than, tiếng còi tàu, tiếng đầu máy nổ làm không khí sân ga nóng lên.
-
Hà Nội náo nhiệt với nhiều mảnh đời mưu sinh, đã cho ta gặp gỡ những người cùng xa xứ nhưng thật nghị lực và đáng yêu...