Cửu vạn
-
Các cửu vạn mưu sinh ở vườn hoa, chợ hoa chỉ mong được trả thù lao hậu hĩnh để gom góp mua quà bánh, trang trải tết cho bản thân và gia đình ở quê.
-
Nguyễn Thị Nhung (16 tuổi) cùng mẹ bươn trải kiếm bữa ăn nơi đất khách quê người từ năm em 4 tuổi. Mặc dù mắc chứng bệnh chậm phát triển trí tuệ và không biết chữ nhưng hàng ngày em vẫn phụ mẹ làm cửu vạn tại khu chợ Long Biên (Hà Nội).
-
Dưới cái nắng chói chang của miền Đông Nam bộ, những người cửu vạn "bán sức" cõng thuê hoa tết, với mong muốn có cái tết ấm áp, đủ đầy hơn.
-
Đến giờ này, bản thân Nguyễn Phúc Bách vẫn không thể ngờ rằng làm nông nghiệp lại khiến mình nổi tiếng như vậy.
-
Khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn từ lâu đã trở thành điểm “nóng” về buôn lậu. Trên tuyến biên giới Lạng Sơn có 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính và 9 cửa khẩu phụ, là nơi diễn ra các hoạt động thương mại, du lịch và dịch vụ, đi liền với đó là các loại tội phạm lợi dụng địa bàn để hoạt động. Trước tình hình buôn lậu qua biên giới diễn biến ngày càng phức tạp, đại diện lãnh đạo Cục Hải quan Lạng Sơn đã có những chia sẻ với Báo Dân Việt.
-
Để có được những chuyến “hàng ngầm” an toàn trót lọt, thì bộ đàm, điện thoại là những công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho giới buôn lậu ở Tân Thanh (Lạng Sơn). Thời gian, địa điểm, số lượng hàng, loại hàng... tất cả đều đã được thống nhất. Chỉ còn canh “giờ đẹp”, hàng tấn hàng các loại từ hạt, đông lạnh, hoa quả… lần lượt được cánh cửu vạn “cõng” vượt biên sang Trung Quốc và ngược lại.
-
Trong giới cửu vạn ở Tân Thanh (Lạng Sơn), có những người ngày đêm “bán sức” vì gia đình, mong muốn nuôi con ăn học để có cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn, nhưng cũng có những người vì tù túng, hay đơn giản vì cần tiền “làm vài bi” (ma túy)...
-
Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) vốn được ví như “rốn ngụ cư” của hàng trăm lao động vãng lai từ khắp các tỉnh thành như Thanh Hóa, Sơn La, Yên Bái… và từ các huyện trong tỉnh. Nơi đây còn được ví như “thiên đường” của các loại mặt hàng giao thương ngầm qua lại giữa Việt Nam và Trung Quốc.
-
Hà Nội năm 1991 hiện lên đầy mộc mạc và thân quen trong loạt ảnh của nhiếp ảnh gia Pháp - Patrick Zachmann.
-
Bạn đọc Trịnh Hiệp (Cầu Giấy, Hà Nội) phản ánh: Những ngày cận Tết, trên nhiều tuyến đường của thành phố Hà Nội, thấy có khá nhiều “sới bạc” được tổ chức ngay trên vỉa hè, lề phố.