Mời chào, chèo kéo người đi lễ khấn thuê, lễ mướn; thậm chí lợi dụng việc khấn thuê để vòi vĩnh tiền công giá cao, đó là thực trạng đang xẩy ra tại đền Bà Chúa Kho, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Dường như, chính quyền địa phương vẫn chưa có giải pháp hiệu quả để ngăn chặn vấn nạn này. Ghi nhận của nhóm PV Báo Dân Việt.
Từ sáng sớm ngày 2/2 (tức 12 tháng Giêng), hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã đổ về đền Bà Chúa Kho ở phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh) để "vay tiền, xin lộc" đầu năm mới với ước nguyện một năm làm ăn phát tài, phát lộc.
Ngày 25/1, tức mùng 4 Tết Qúy Mão, rất đông người dân và du khách thập phương đến Đền Bà Chúa Kho ở khu Cổ Mễ, phường Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh “vay lộc” để làm ăn, với ước nguyệt một năm làm ăn phát tài, phát lộc.
Từ chiều 9/2, đền Bà Chúa Kho chính thức mở trở lại sau thời gian đóng cửa phòng, chống dịch Covid-19, dòng người lại nườm nượp đổ về Bắc Ninh thắp hương, dâng lễ để “vay tiền” làm ăn đầu năm.
"Đầu năm đi vay, cuối năm đi trả" - có lẽ bởi thế mà đền Bà Chúa Kho chẳng bao giờ thưa vắng trong những ngày trước và sau Tết với cảnh tượng những đoàn xe nối dài, dòng người chen chúc... Nhưng hôm nay 18.2 (tức ngày 14.1 Âm lịch), nơi đây lại vắng vẻ lạ thường.
Cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất, tại đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) lác đác người đi "trả nợ", khung cảnh khác hẳn những ngày đầu năm - nhộn nhịp và chen lấn...