Diva Mỹ Linh: "Ai mà chơi lại được Hồng Nhung?"

Yến Thanh Thứ tư, ngày 17/01/2024 20:38 PM (GMT+7)
Diva Mỹ Linh chia sẻ những câu chuyện về diva Hồng Nhung tại chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", khẳng định đàn chị là người thông minh, giàu nỗ lực.
Bình luận 0

Diva Mỹ Linh: Tôi và diva Hồng Nhung biết về nhau tương đối rõ

Trong suốt hành trình tham gia reality show (truyền hình thực tế) Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, diva Mỹ Linh thường xuyên có những bài viết trên trang cá nhân, chia sẻ về các đồng nghiệp chị gặp gỡ, gắn bó trong chương trình. Mới đây, chủ nhân bản "hit" Tóc ngắn tiếp tục có những dòng tâm sự về diva Hồng Nhung, người cùng đội với chị trong đêm Công diễn 4.

Mở đầu bài viết, Mỹ Linh khẳng định: "Viết về chị Bống (diva Hồng Nhung - PV) thật khó, khó bởi chúng tôi biết nhau đã lâu và biết tương đối rõ về nhau. Bởi vậy, vài dòng tản mạn cộng với sự hiểu biết đời sống còn nông cạn của cá nhân tôi, khả năng viết lách cũng còn nhiều thiếu sót, thật khó mà vẽ được đầy đủ chân dung một người chị lớn như Bống". 

Diva Mỹ Linh: "Ai mà chơi lại được Hồng Nhung?"- Ảnh 1.

Diva Mỹ Linh và diva Hồng Nhung tâm sự tại chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". (Ảnh: NSX)

Tiếp đó, Mỹ Linh chọn viết về vai trò lãnh đạo của diva Hồng Nhung khi đảm nhận vị trí trưởng nhóm tại đêm Công diễn 4: "Khi mới nhận hai thử thách của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, một là bài Hương ngọc lan (bản hit quen thuộc của tôi), hai là tiết mục trình diễn cùng rapper Big Daddy (khi đó chưa chọn bài), chị Bống đã lập tức về nghe kỹ các bài của Big Daddy cũng như Hương ngọc lan của Anh Quân. Chị lập nhóm và nhắn tin: "Cho chị mấy ngày rồi sẽ họp bàn với các em". Sau lời nhắn ấy, tôi đoán chị đang ngồi lên ý tưởng cho các phần trình diễn. Chị Bống giống tôi ở chỗ đều thuộc thế hệ 7X, ghi chép gì cũng vào một cuốn sổ chứ không trên máy tính hay điện thoại như các em thế hệ sau này. Chị có một cuốn sổ ghi bằng nhiều loại bút xanh, đỏ, nhiều màu. Tôi đoán để chị tiện ghi nhớ và triển khai các ý tưởng của mình".

Mỹ Linh cho hay, một vài ngày sau, diva Hồng Nhung tổ chức cuộc họp để triển khai các ý tưởng, "không hẳn là bàn bạc lấy ý kiến của mọi người". Trong thời gian tập luyện, cả đội cũng gặp một số khó khăn như nhiều tiết mục khác trước đó, tuy vậy Hồng Nhung đều nhanh chóng giải quyết. "Bài hát Hương ngọc lan tại đêm Công diễn 4 đã là một phần trình diễn rất đẹp đẽ và rất "Bống", trong đó có một chút góp sức của tác giả Anh Quân. Bài Mượn rượu tỏ tình cũng rất vui tươi, phấn chấn và cũng rất Bống".

Diva Mỹ Linh: "Ai mà chơi lại được Hồng Nhung?"- Ảnh 2.

Ở tuổi ngoài 50, Hồng Nhung vẫn không ngại thể hiện nhiều động tác vũ đạo khó. (Ảnh: NSX)

Cuối bài viết, diva Mỹ Linh bày tỏ sự trân trọng dành cho diva Hồng Nhung: "Đó là một người chị lớn trong dáng hình bé nhỏ, một nghị lực của con cá chép cực kỳ thông minh trong hình hài con cá Bống. Cái này tôi mượn từ của nhạc sỹ Trịnh công Sơn viết về chị Bống". Mỹ Linh cũng thổ lộ thêm: "Nói thật lòng, tuổi này mà dám đứng trên giày mũi cứng múa bale, dám ke đầu hip-hop, sức chị vậy thì ai mà "chơi lại" chị được hả chị Bống? Xin nhận của em một lạy".

Mỹ Linh và Hồng Nhung có mối quan hệ khá thân thiết từ trước chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Mỹ Linh từng tâm sự, chị gặp Hồng Nhung lần đầu tiên trong chương trình Giọng hát hay chuyên nghiệp toàn quốc 1991, tuy nhiên chưa có dịp nói chuyện. Sau này, khi tham gia show Duyên dáng Việt Nam ở Anh, họ được phân ở cùng phòng. Hai diva chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện trong cuộc sống và thấy trùng hợp về quan điểm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem