Đưa con chữ đến gần hơn với trò nghèo

Thứ ba, ngày 25/04/2023 06:23 AM (GMT+7)
Chọn đi thật xa, đến những nơi thật khó, suốt 10 năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Bạn thương nhau tại Đà Nẵng chính là “bà đỡ”, là chỗ dựa cả về tinh thần lẫn vật chất giúp con đường đến trường của học sinh miền núi vơi bớt gập ghềnh, chông gai, đưa con chữ đến gần hơn với trò nghèo.
Bình luận 0
Đưa con chữ đến gần hơn với trò nghèo - Ảnh 1.

Các thành viên CLB đến thăm điểm trường sau 10 năm xây dựng.

Cõng gạch xây trường

Chúng tôi nghe anh Nguyễn Bình Nam, Chủ nhiệm CLB Bạn thương nhau kể về hành trình cõng gạch xây điểm trường đầu tiên mang tên Nước Ui (thôn 2, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) với lòng đầy thán phục. Anh kể, năm 2013, trong một chuyến thiện nguyện về miền núi, nhìn cảnh thầy trò chen chúc trong lớp học tạm bợ dựng trên nền của một chuồng nuôi gia súc cũ nát, bốn bề trống hoác, nền đất sình lầy, trong đầu anh nảy ra ý định vận động xây dựng một điểm trường tại đây.

Sau khi vận động đủ kinh phí, cuối tháng 4/2013, CLB Bạn thương nhau tổ chức khởi công xây dựng. Để có đủ vật tư xây trường, CLB phải mua từng tấm tôn, cây xà gồ, la-phông cho đến viên gạch men ở phố và chở lên núi. Nước sạch phải kéo ống dẫn từ trên đỉnh cao về điểm xây dựng. 

Ngày đó, gọi thợ lên núi xây trường ai cũng từ chối vì đi xa, điều kiện sinh hoạt khó khăn. Vận động mãi cũng có một đội thợ nhận. Để xây được, 5 người thợ phải tranh thủ làm từ 6 giờ sáng, đến 9 giờ là nghỉ vì trời mưa. 

Dự tính ban đầu xây hai phòng học cấp 4 thì chỉ hai tuần là xong. Ai dè đội thợ phải mất đến 1,5 tháng vì thời tiết. Cứ túc tắc từng tí một, ngày qua ngày, từng hàng gạch, từng cây trụ dần vươn cao. Niềm phấn khởi và hy vọng của các thành viên CLB cũng như người dân, học sinh nghèo miền núi cũng lớn dần theo từng ngày. Đầu tháng 6/2013, điểm trường Nước Ui chính thức khánh thành.

 Sau 10 năm đưa vào sử dụng, điểm trường được xây dựng thêm sân chơi, mái hiên, cổng chào và khu ăn trưa khang trang. Hiện nay, điểm trường không chỉ là nơi học tập của học sinh mà còn được địa phương trưng dụng làm nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm bầu cử.

“Hồi đó cứ nghĩ đơn giản giống như xây nhà cấp 4 dưới phố nên CLB tính theo đơn giá dưới xuôi ước tính khoảng 70 triệu đồng rồi nâng dần lên theo giá miền núi là 120 triệu đồng. Đến khi kết thúc thì chi phí đội lên đến 222 triệu đồng. Ngày đó hầu như không ai biết đến cái tên CLB Bạn thương nhau nên chúng tôi không dám nghĩ là sẽ xây dựng được một điểm trường với mức kinh phí “lớn đến thế”, anh Nam cười kể lại.

Thắp sáng ước mơ vùng cao

Sau lần “bén duyên” với điểm trường đầu tiên ấy, CLB Bạn thương nhau tiếp tục vận động xây dựng thêm hàng chục điểm trường khác tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam. Chưa hết, CLB còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa giúp con đường đến trường của trò nghèo miền núi vơi bớt khó khăn. 

Một trong số đó phải kể đến Dự án “Đi học trên núi” được triển khai từ tháng 9/2022 đến nay. Năm học 2022-2023, em Hồ Thị Hậu (lớp 10, nóc Ngọc Nâm, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) là một trong những học sinh đầu tiên được dự án nhận đỡ đầu. Dù gia cảnh khó khăn nhưng suốt 9 năm liền, Hậu đều nỗ lực học tập và đạt danh hiệu học sinh giỏi. “Nhờ có các cô chú của Dự án “Đi học trên núi” tiếp sức, em được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng để trang trải chi phí sinh hoạt, yên tâm học tập. Ước mơ sau này của em là trở thành cô giáo để về dạy học cho các bạn nhỏ miền núi”, Hậu chia sẻ.

Anh Nam cho biết, Dự án “Đi học trên núi” hoạt động trên phương châm “Mỗi gia đình/cá nhân ở phố nhận nuôi một em trên núi” với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ các em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn đến khi các em học xong lớp 12. Nếu các em có nguyện vọng học lên cao hơn, dự án sẽ tiếp tục đồng hành để giúp các em hoàn thành ước mơ dang dở”, anh Nam nhấn mạnh.

Sau hơn sáu tháng triển khai, đến nay, Dự án “Đi học trên núi” được hàng trăm mạnh thường quân hưởng ứng, qua đó có hơn 210 em học sinh miền núi thuộc các huyện Đông Giang, Nam Trà My (Quảng Nam); huyện Tây Trà (Quảng Ngãi), huyện Hướng Hóa (Quảng Trị)… được nhận nuôi. Tính riêng trong năm 2022, đã có 285 lượt cá nhân, tập thể chung tay thực hiện dự án với tổng kinh phí hỗ trợ gần 464 triệu đồng, giúp 120 em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường.


ÁNH DƯƠNG (Nhân Dân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem