Goá phụ bị tình nhân tung công khai ảnh sex

Chủ nhật, ngày 11/08/2013 11:30 AM (GMT+7)
Chị B. hỏi: “Anh chụp hình để làm gì?”. “Chụp để mỗi khi em về nhà, anh cho vào máy tính xem đỡ nhớ”, người tình trả lời. Nghĩ rằng người này quá yêu mình nên chị không nghi ngờ gì cả.
Bình luận 0
“Người thân gọi điện chửi xối xả khi thấy clip sex của tôi trên mạng. Không chỉ có vậy, ông ta còn in các hình sex rồi rải nơi công cộng gần khu vực tôi ở. Dư luận nói tôi chụp hình khỏa thân để kiếm tiền xây nhà”, chị B. nghẹn ngào.

Đó là cuộc tình đẫm nước mắt của góa phụ Đinh Thị B. (SN 1977, ngụ xã An Thái, H.Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Chị là “nhân vật chính” trong đoạn clip sex bị tung lên mạng và các tấm hình “nóng” mà tình nhân rải ở nơi đông người khiến dư luận cả huyện xôn xao.

Tâm sự về cuộc đời buồn của mình, chị B. cho biết hơn 20 năm trước chị lập gia đình với một thanh niên cùng xã. Gia đình nhỏ rất hạnh phúc khi chị liên tiếp sinh được 2 đứa con trai. Chồng làm nghề sửa chữa điện tử nên kinh tế cũng ổn định. Tưởng rằng cuộc sống êm đềm cứ thế trôi đi, nhưng không ngờ 4 năm về trước tai họa liên tiếp ập đến. Người chồng không may bị tai nạn lao động tử vong, một năm sau thì đứa con trai lớn bị tai nạn giao thông cũng đi theo cha.

Liên tiếp mất đi những người yêu quý nhất khiến chị như gục ngã. Lúc này, niềm hy vọng lớn nhất của góa phụ là đứa con còn lại. Chị nén nỗi đau, làm lụng vất vả thay chồng nuôi con khôn lớn. Ai cũng nghĩ rằng chị sẽ ở vậy nuôi con đến hết cuộc đời. Nhưng nhiều đêm nằm một mình cô đơn chị muốn có người để tâm sự, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.

Chị B. xót xa kể lại những tủi nhục của đời mình.
Chị B. xót xa kể lại những tủi nhục của đời mình.
Tháng 5.2012, trong một lần lên internet, chị B. quen với người đàn ông tên Phạm Ngọc Đoan (SN 1973, quê Ninh Bình, tạm trú H.Bình Chánh, TP.HCM). Người này cho biết ly dị vợ nhiều năm trước, đang làm nghề bán đá hoa cương. Nghe hoàn cảnh của anh ta cũng đáng thương như mình, nên chị B. chia sẻ và kể về cuộc đời mình và mong tìm được một người để nương tựa lẫn nhau.

Hai người đêm nào cũng nhắn tin, điện thoại tâm sự rồi bắt đầu nảy sinh tình cảm. Họ cảm thấy ấm lòng khi nhận được tin nhắn, hay cuộc điện thoại của người yêu. Để cuộc tình tiến xa hơn, chị B. quyết định đưa con trai lên TP.HCM đi học và cũng để ở gần bạn trai.

“Tuy rổ rá cạp lại nhưng lần đầu tiên gặp tôi cũng cẩn thận yêu cầu ông ấy cho xem chứng nhận đã ly dị vợ, giấy chứng nhận kinh doanh cửa hàng đá. Không chỉ có vậy, ông ấy còn gọi điện về cho gia đình ngoài quê để nói chuyện với tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy an tâm và nhận lời sống cùng ông ấy luôn từ hôm đó…”, chị B. kể.

Trong thời gian 2 người mặn nồng, ông Đoan thường quay lại những cảnh ân ái và chụp hình người tình trong thế không mảnh vải che thân. Chị B. hỏi: “Anh chụp hình để làm gì?”. “Chụp để mỗi khi em về nhà, anh cho vào máy tính xem đỡ nhớ”, người tình trả lời. Nghĩ rằng người này quá yêu mình nên chị không nghi ngờ gì cả.

Sau đó, mọi việc chi tiêu ăn uống, mua sắm, người tình không đưa tiền mà tất cả chị phải lo toan. Nghĩ ông Đoan đang lợi dụng mình nên chị B. muốn về lại quê, nhưng ông dùng lời ngọt ngào dụ dỗ để chị yên tâm sống cùng. Chị còn cho người tình mượn 50 triệu đồng để làm ăn. Sau đó, ông gửi trả dần nhưng vẫn còn nợ khoảng 27 triệu đồng.

Những dòng tin nhắn của người tình hăm dọa chị B..
Những dòng tin nhắn của người tình hăm dọa chị B.
Tháng 10.2012, ông Đoan đưa người tình về quê ra mắt cha mẹ. Tại đây, chị B. gặp vợ cũ của ông này thì biết được 2 người tuy không còn sống nhưng cũng chưa có giấy quyết định ly hôn. Hai năm trước vợ chồng vẫn còn đi lại với nhau và có thêm một đứa con. “Lúc tôi hỏi về đứa con 2 tuổi với người vợ cũ thì ông ta khẳng định đó không phải là con mình. Ông ta nói tinh trùng mình yếu, không còn khả năng sinh con nữa…”, chị B. kể.

Sau một tuần về lại Sài Gòn, chị không còn tin chồng hờ nữa nên có ý định chia tay và yêu cầu trả số tiền còn nợ. Tuy nhiên, người đàn ông này quay sang hù dọa: “Hình và clip 2 đứa làm chuyện đó trong máy anh đầy. Em vớ vẩn là anh tung lên mạng liền…”. Nghĩ ông ta chỉ dọa chứ không dám nên chị B. đưa con trở về Bình Dương.

Sau đó, chị hoang mang nghĩ nếu bị tung clip sex thì xấu hổ với bàn dân thiên hạ, nhục nhã với những người thân nên nối lại tình cảm. Chị quyết định sinh con với ông Đoan vì nghĩ như thế ông ta sẽ có trách nhiệm với mình, không đưa hình sex lên mạng. Tuy nhiên cái thai được vài tuần thì bị hư. Ông Đoan cho rằng chị B. phá bỏ bào thai để đi với người đàn ông khác. Không thể sống được với người bạc bẽo, chị một lần nữa quyết định chấm dứt tình cảm.

Cuối tháng 5.2013, sau nhiều lần tìm cách nối lại tình cảm nhưng bất thành, ông Đoan đã tung clip sex của 2 người lên internet rồi nhắn tin tới bạn bè, người thân của chị B.. “Người thân gọi điện chửi tôi xối xả. Không chỉ có vậy, ông ta còn in các hình sex của 2 người rồi rải ở nơi công cộng gần khu vực tôi ở. Người dân bàn tán rằng tôi chụp hình khỏa thân để kiếm tiền xây nhà. Tôi chỉ biết khóc vì quá nhục nhã…”, chị nghẹn ngào.

Sau đó chị B. tố cáo lên cơ quan chức năng. Công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Chị B. cho biết, khi biết cơ quan công an vào cuộc điều tra, ông Đoan đã liên tục nhắn tin cho chị với thái độ xuống giọng. Tuy nhiên, chị quyết định kiện đến cùng để lấy lại danh dự. Hiện ông Đoan đã đi khỏi nơi tạm trú.
Tri Thức trẻ (Theo Tri Thức trẻ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem