Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
19 giờ ngày 13.12 tới, nhà đương kim vô địch Malaysia sẽ tới làm khách của Thái Lan trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2012 trên sân Supachalasai (Bangkok). Ở trận lượt đi, thầy trò HLV Rajagobal đã suýt đánh bại người Thái nếu như không có bàn gỡ hòa 1-1 mang đậm dấu ấn cá nhân của Dangda (10-Thái Lan) ở những phút cuối trận.
Tiền đạo Talaha được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trước Thái Lan một lần nữa |
Việc phải thi đấu trên sân đối phương luôn rất khó khăn nhưng HLV Rajagobal của đội tuyển Malaysia tin rằng các học trò của mình có thể tạo nên những bất ngờ.
“Thái Lan có lợi thế sân nhà và chúng tôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều sức ép. Nhưng bóng đá là một trò chơi thú vị và bất cứ điều gì có thể xảy ra. Tôi đang rất lạc quan về một kết quả tốt ở Bangkok khi các cầu thủ có thể đạt trạng thái, hiệu suất tốt nhất”, ông Rajagobal tự tin nói.
Vị HLV đội tuyển Malaysia này cũng bày tỏ sự kỳ vọng của mình vào những trụ cột, trong đó có tiền đạo Talaha. “Chúng tôi đã chơi hay hơn Thái Lan ở trận lượt đi với phong độ tuyệt vời của Talaha. Tôi hy vọng sẽ lại nhìn thấy Talaha tỏa sáng một lần nữa tại Bangkok”, HLV Rajagobal phát biểu.
Trong khi đó, thủ môn Farizal (Malaysia) cảnh tỉnh các đồng đội về sự nguy hiểm của tiền đạo Dangda bên kia chiến tuyến: “Dangda luôn rất nguy hiểm và chúng tôi phát tập trung cao độ để ngăn chặn anh ta. Chúng tôi sẽ phải tự tin tấn công để tìm kiếm bàn thắng”.
Tuệ Minh (theo affsuzukicup.com)