Hồ Ba Bể - thiên đường nơi hạ giới

Hoài Nam Thứ sáu, ngày 19/09/2014 14:00 PM (GMT+7)
Nằm ở độ cao 178m, hồ Ba Bể như một viên ngọc xanh của Vườn quốc gia Ba Bể (Bắc Kạn). Đi thuyền trên hồ, du khách ngỡ như mình lạc đến chốn thiên đường ngay nơi hạ giới... 
Bình luận 0

Đẹp như một giấc mơ

Cách Hà Nội 250km về hướng Đông Bắc, hồ Ba Bể là 1 trong 100 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Hồ nằm trong Vườn quốc gia Ba Bể - nơi được công nhận là Khu du lịch quốc gia Việt Nam. Hồ được hình thành từ cách đây hơn 200 triệu năm, nằm trên lưng chừng vùng núi đá vôi với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Diện tích bề mặt hồ xấp xỉ 5 triệu m2, sâu có chỗ lên tới 35m, sức chứa xấp xỉ 90 triệu m3. Ba Bể là hồ tự nhiên lớn nhất Việt Nam, từ lâu đã là một điểm đến quen thuộc của nhiều du khách trong nước và quốc tế. Cảnh quan và con người nơi đây mang nét đặc trưng không thể tìm thấy ở nơi nào khác.

img Một vùng trời nước bao la trên mặt hồ Ba Bể.

 

Dù là mùa hè hay mùa đông, mùa xuân thì hồ Ba Bể vẫn có vẻ đẹp riêng như một món quà dành tặng cho du khách. Nhìn từ xa, những chiếc thuyền độc mộc - phương tiện di chuyển trên mặt hồ bao la như những nét phác họa của một bức tranh thủy mặc yêu kiều, vừa như thực lại như mơ.

Hồ Ba Bể với làn nước trong xanh tựa như một dải màu lộng lẫy biến hóa khôn lường, lúc xanh rêu sau bóng núi, chợt chuyển sang xanh lam khi mặt trời ló ra, hoà quyện cùng sắc vàng rực rỡ của bóng cây, sắc trắng tinh khôi của những đám mây… tạo nên một mặt nước lung linh và có sức cuốn hút du khách đến kỳ lạ. Anh Ronald Bergirson - du khách đến từ Phần Lan cho biết: “Tôi đến với hồ Ba Bể vì nghe nói đây như một vịnh Hạ Long trên núi. Đến nơi mới thấy đúng như vậy. Tôi thấy ấn tượng nhất với những hòn đảo nổi trên mặt hồ, trên đó là cây cối tươi xanh. Đi thuyền qua những ngôi làng của người dân tộc ven hồ, nhìn những đứa trẻ làm những công việc hàng ngày của chúng như đi học, theo cha mẹ đi đánh bắt cá tôm, tôi cảm thấy thực sự thích thú”.

Một bảo tàng thiên nhiên

Ông Triệu Đức Văn - Giám đốc Vườn quốc gia Ba Bể cho biết: “Ba Bể là một trong những vườn quốc gia có độ che phủ và tỷ lệ rừng nguyên sinh cao trong hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam và các khu vực núi đá vôi trên thế giới. Ba Bể có tính đa dạng cao với 1.268 loài thực vật bậc cao có mạch, trong đó có loài bị đe dọa toàn cầu như nghiến, kim giao… Hệ động vật phong phú với 81 loài thú, 322 loài chim, 44 loài bò sát lưỡng cư, 106 loài cá, trong đó có nhiều loài bị đe dọa toàn cầu như voọc đen má trắng, rái cá thường, beo lửa, vạc hoa…”.

Đến với Vườn quốc gia Ba Bể, ngoài việc được mở mang tầm mắt, bạn còn như lạc vào một bảo tàng thiên nhiên khổng lồ, một thiên đường thần tiên nơi hạ giới. Những thắng cảnh còn giữ nguyên nét hoang sơ, kỳ bí thu hút rất đông du khách như động Puông, động Hua–Mạ, thác Đầu Đẳng, ao Tiên… Khi lang thang trên những đường mòn xuyên qua vùng lõi Vườn quốc gia Ba Bể, bạn sẽ tận mắt nhìn thấy những cây hàng nghìn năm tuổi, những đàn bướm trắng khổng lồ, hàng trăm loài chim quý hiếm….

Đến với Ba Bể cũng là dịp để khám phá các nét văn hóa truyền thống của người Tày. Bản Pác Ngòi có hơn 50 nếp nhà sàn truyền thống nằm nép mình bên triền núi, là nơi ẩn chứa kho tàng văn hóa lâu đời với câu hát then, shi, lượn và cây đàn tính luôn là niềm tự hào của người Tày.

Cá suối, tôm nuôi từ hồ Ba Bể, gà đồi, rau rừng, lợn sữa, nếp nương, măng trúc… là những món ăn ngon mà bạn nên thưởng thức nếu ở lại các nhà nghỉ ở bản Pác Ngòi.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem