Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những năm cuối thời nhà Đông Hán, thiên hạ đại loạn. Không chỉ riêng dân thường mà ngay cả những anh hùng, mãnh tướng nổi danh lúc bấy giờ cũng phải đối mặt với nguy cơ những người thân trong gia đình bị sát hại.
Sau những cuộc chiến tranh liên miên, nổi lên là ba tập đoàn chính trị hùng mạnh của Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền.
Về phía Thục Hán của Lưu Bị, hai mãnh tướng phục vụ lâu nhất, đồng thời nhận được sự tin tưởng của vị quân chủ này chính là Quan Vũ và Trương Phi.
Thế nhưng Quan Vũ ra đi đầy tiếc nuối khi bị quân Đông Ngô giết chết tại Mạch Thành. Chưa đầy một năm, Trương Phi lại đột ngột qua đời sau khi bị thuộc hạ ám sát.
"Ngũ hổ tướng" của Thục Hán gồm có Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung và Mã Siêu. Nếu Quan Vũ, Trương Phi ra đi đầy tiếc nuối và không có kết cục tốt đẹp, thì ba mãnh tướng còn lại đều qua đời vì bệnh tật.
Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ thì có một mãnh tướng có kết cục thê thảm hơn cả Quan Vũ và Trương Phi.
Mã Siêu (176 – 222), tự Mạnh Khởi, là một trong những mãnh tướng nổi danh cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc. Ông được cho là hậu duệ của tướng Mã Viện nhà Đông Hán.
Trong "Tam Quốc diễn nghĩa", Mã Siêu được xếp vào một trong năm "Ngũ hổ tướng" của Thục Hán cùng với bốn võ tướng dũng mãnh bậc nhất lúc bấy giờ, đó là Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân và Hoàng Trung.
Mã Siêu được miêu tả là "một viên tướng trẻ tuổi, mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao, mình hổ, tay vượn, bụng beo, lưng sói, tay cầm một ngọn giáo dài, mình cưỡi con ngựa đẹp". Ông nổi danh là vị tướng có tài bắn tên, xung phong đi đầu trong mỗi trận đánh, đồng thời có lối đánh thần tốc khiến quân địch khiếp sợ.
Trong "Tam Quốc chí", sử gia Trần Thọ cho rằng Mã Siêu là kẻ ngông cuồng, tự đại và kết cục là khiến cả họ tộc bị diệt vong. Tuy nhiên, Mã Siêu cũng là vị tướng từng cầm cự bất phân thắng bại với Tào Thào ở đại chiến Đồng Quan.
Thậm chí, vị quân chủ mưu lược như Tào Tháo cũng từng phải thốt lên rằng: "Thằng ranh họ Mã không chết, ta chưa được yên".
Dù được ca ngợi là thiện chiến, dũng mãnh như Lã Bố tái thế, lại xuất thân từ một gia tộc lớn, nhưng cả nhà Mã Siêu với hơn 200 người đã bị Tào Tháo tru di tam tộc. Nguyên nhân cũng một phần do vị tướng này không màng tới tính mạng của người thân khi cùng Tào Tháo giao chiến. Kết quả, tới khi thất bại, ông chạy thoát nhưng người nhà thì bị sát hại.
Sau biến cố trên, Mã Siêu đoạt lại Ký Thành, tuy nhiên do không nhận được sự ủng hộ nên tiếp tục thất bại. Điều này khiến ông phải chạy về Hán Trung để nương nhờ Trương Lỗ.
Trong thời gian ở dưới trướng của Trương Lỗ, Mã Siêu đã cưới một người thiếp họ Đổng và sinh ra con trai là Mã Thu.
Sau này, Mã Siêu quyết định đầu quân cho Lưu Bị và bỏ rơi vợ là Đổng Thị, Mã Thu khi đó nương nhờ Trương Lỗ.
Không lâu sau đó, Trương Lỗ bại trận và đầu hàng Tào Tháo, vợ con của Mã Siêu thì bị bắt làm tù binh. Người thiếp là Đổng thị bị ban cho thuộc hạ của Trương Lỗ là Diêm Phố. Còn Mã Thu thì bị Trương Lỗ hạ sát để bày tỏ lòng trung thành cùng thành ý đầu hàng với Tào Tháo.
Trong khi đó, Mã Siêu đầu quân cho nhà Thục Hán, được Lưu Bị giao cho nhiều trọng trách, đồng thời phong cho làm Tả tướng quân.
Tuy nhiên, vì mang tiếng xấu là bội bạc, sẵn sàng đưa người thân của mình vào chỗ chết nên Mã Siêu không được vị quân chủ của nhà Thục Hán quá trọng dụng.
Rơi vào cảnh bất đắc chí, hổ tướng tài ba qua đời khi chỉ mới 46 tuổi. Trước khi qua đời, Mã Siêu gửi gắm người em trai là Mã Đại cho Lưu Bị chăm sóc. Ông được nhà Thục Hán truy tặng thụy hiệu là Uy hầu.
Người đời cho rằng, dù Mã Siêu là một trong số những anh hùng nổi danh nhưng lại có cuộc đời và kết cục bi thảm nhất thời Tam Quốc. Mã Siêu cả đời chinh chiến nhưng rốt cục chịu cảnh hơn 200 người trong gia tộc bị Tào Tháo giết chết, vợ con thì ly tán và chết trong chiến tranh. Quả thực là hổ tướng bất hạnh!