Hoa hậu Ngọc Hân: Hãy nhìn những việc tôi sẽ làm

Thứ hai, ngày 16/08/2010 07:57 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Tôi biết là một khi đã trở thành Hoa hậu thì sẽ có rất nhiều tin đồn và áp lực xung quanh mình. Hãy nhìn vào những việc tôi sẽ làm sắp tới", Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân nói sau đêm đăng quang.
Bình luận 0
img
Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân

Trước và sau cuộc thi, Ngọc Hân không được đánh giá cao, vậy đó có phải là áp lực, và theo bạn, điều gì đã đưa bạn đến danh hiệu Hoa hậu ngày hôm nay?

- Tôi đến với cuộc thi bằng một sự tự tin, hoàn toàn không có áp lực. Tôi tin vào sự lựa chọn của ban giám khảo và sự cổ vũ của mọi người dành cho mình.

Là người Hà Nội, cuộc thi hướng lại về Đại lễ 1.000 Thăng Long – Hà Nội với chủ đề “Phụ nữ VN- Ngàn năm hương sắc”, liệu đó có phải là một lợi thế của bạn so với các thí sinh đến từ các địa phương khác?

- Theo tôi nói vậy cũng không thật chính xác. Trong cuộc thi cũng có rất nhiều các bạn thí sinh khác đến từ Hà Nội, tôi chỉ là người may mắn hơn các bạn mà thôi.

Ngay sau lễ đăng quang, có nhiều ý kiến cho rằng trong suốt cuộc thi, bạn là người không hòa đồng, không xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu, bạn nghĩ sao?

- Tôi biết là một khi đã trở thành Hoa hậu thì sẽ có rất nhiều tin đồn và áp lực xung quanh mình. Nếu ai nói tôi không hòa đồng, không xứng đáng với danh hiệu thì hãy nhìn vào sự cổ vũ của khán giả, của bạn bè và tình cảm của các thí sinh khác đã dành cho tôi trong đêm chung kết. Và hơn nữa, hãy nhìn vào những việc tôi sẽ làm sắp tới.

Ngọc Hân rất “gắn bó” với nhà thiết kế thời trang Minh Hạnh – Trưởng Ban giám khảo cuộc thi năm nay, danh hiệu này phải chăng có phần ưu ái nào đó?

- Nếu ai yêu thích thời trang thì cũng dễ nhận ra rằng tôi là gương mặt người mẫu quen thuộc và từng gắn bó rất lâu năm với nhà thiết kế Minh Hạnh. Nhưng tôi nghĩ rằng có sự ưu ái hay không thì mọi người cũng dễ nhận ra, vì nếu không công bằng thì tôi sẽ không nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, của bạn bè, các thí sinh khác trong đêm chung kết.

Trong phần thi ứng xử, Ngọc Hân trả lời rất trôi chảy, vậy có phải Hoa hậu đã học thuộc bài, hay biết trước câu hỏi?

- Điều này là không đúng, tôi đã rất run và hồi hộp, sau khi nói “Hoa hậu phải là người toàn diện cả về hình thức bên ngoài và nội tâm bên trong”.

Tại sao lúc em trai lên sân khấu, Ngọc Hân mới rơm rớm nước mắt mà không phải lúc xướng tên đăng quang?

- Vì lúc đó tôi cảm nhận được gia đình luôn ở bên mình, luôn dõi theo những bước đi của mình. Trong đêm chung kết này, không chỉ có em trai đến cổ vũ mà còn có bố mẹ, họ hàng thân thiết cũng về Tuần Châu với tôi.

Gia đình luôn động viên và là chỗ dựa tinh thần đối với tôi. Nhất là bố, người đưa tôi đến với cuộc thi này, luôn động viên, cho tôi những lời khuyên. Trước khi đến với cuộc thi, bố dặn dò tôi: “Con là một thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam năm nay, con phải hiểu rằng con là người đại diện cho phụ nữ Việt Nam, nhan sắc, vẻ đẹp Việt, con sẽ thành công”.

Đăng quang Hoa hậu sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn nhiều không?

- Hiện tôi đang là sinh viên của ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, những ngày học đầu tiên của năm thứ năm đã bắt đầu nhưng các thầy cô, bạn bè ở Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp rất thông cảm, tạo mọi điều kiện để tôi tham gia cuộc thi này. Vương miện Hoa hậu chắc chắn sẽ làm thay đổi cuộc đời một cô gái.

Nhưng Hoa hậu khi đến trường cũng là một sinh viên, và tôi sẽ vẫn tiếp tục để hoàn thành việc học tập của mình, không để phí quãng thời gian ôn luyện khó khăn và 4 năm học cố gắng vừa qua. Tôi sẽ vẫn tiếp tục công việc làm người mẫu vì đó là niềm đam mê và yêu thích của tôi.

Cảm ơn bạn!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem