Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bia, nước ngọt... được đưa xuống thuyền mang ra đảo Nhơn Châu đón Tết
Những ngày cuối năm, không khí ở cảng cá Quy Nhơn lại tấp nập. Đây là thời điểm người dân xã đảo Nhơn Châu tất bật theo những chuyến tàu gỗ chở hàng hóa vượt biển vào đất liền để mua lương thực, thực phẩm, hoa quả… về đón Tết.
Bà Nguyễn Thị Sáu (thôn Tây, xã đảo Nhơn Châu) cho biết: “Hơn 25 năm sống ở đảo nên tôi rành tâm lý của bà con lắm. Khó khăn cỡ nào, đến Tết họ cũng “tậu” được vài chậu hoa để chơi Tết. Vì vậy, để phục vụ nhu cầu chơi hoa Tết, năm nay tôi đưa 300 chậu hoa cúc, vạn thọ ra đảo để bán”.
Vận chuyển hoa từ đất liền ra đảo
Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài hoa, mỗi chuyến tàu ra đảo trong dịp này đều chở đủ loại hàng hóa từ gạo, mì tôm, mắm muối, các loại trái cây, bánh khô, dầu ăn đến gà, vịt, thịt bò, thịt heo, rau xanh, bia, nước ngọt, gas...
“Ngày bình thường tàu tôi chạy 2 chuyến, sáng 1 chuyến vào Quy Nhơn rồi quay về xã đảo. Nhưng những ngày Tết phải chạy tăng thêm tuyến bởi bà con đi lại mua sắm, người về quê ăn Tết hàng hóa nhiều. May mắn là mấy ngày nay, biển êm nên tàu ra vào thuận lợi”, ông Lê Văn Hiền (63 tuổi, ngụ thôn Đông, xã đảo Nhơn Châu) cho hay.
Rất nhiều thức ăn, hoa quả... được vận chuyển ra đảo để người dân đón Tết
Theo ông Phan Văn Binh - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, thành phố và địa phương, xã đã xuất cấp 4 tấn gạo và hàng trăm phần quà hỗ trợ các hộ chính sách, hộ nghèo “đỏ lửa” trong 3 ngày Tết.
“Mặc dù điều kiện xã đảo còn gặp nhiều khó khăn, song chính quyền vẫn cố gắng chăm lo cái Tết đủ đầy cho bà con. Hiện nay, xã đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động vui xuân đón Tết cho bà con như: hát bội, bài chòi; thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian”, ông Binh thông tin.
Khẩn trương đưa hàng hóa lên thuyền
Hàng hóa phục vụ bà con xã đảo Nhơn Châu luôn đầy ắp trên những khoang tàu ngược xuôi từ đất liền ra đảo