Khi em nuôi lộ mặt kẻ sát nhân, cướp của

Thứ hai, ngày 02/02/2015 11:04 AM (GMT+7)
Khoảnh khắc cận kề cái chết, chị Nguyễn Thị Trúc Linh (35 tuổi) - chủ quán cà phê Linh Nhi (xã Ia Der, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) bàng hoàng nhận ra kẻ đang lạnh lùng dùng dây siết cổ mình chính là gã thanh niên vợ chồng chị đối xử như người em thân thiết. Chị cất lời van xin tha mạng, nhưng hắn bảo “đến nước này em buộc phải giết chị!”.
Bình luận 0
Phút sinh tử kinh hoàng

Chuyện xảy ra đã hơn mười ngày qua, nhưng mỗi lần nhớ lại, chị Linh và chồng - anh Trịnh Xuân Tân (44 tuổi) vẫn không khỏi bàng hoàng, kinh hãi.

Chị Linh kể: Vợ chồng chị mở quán cà phê cách trụ sở đơn vị Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Gia Lai khoảng 100m. Nguyễn Hữu Toàn (27 tuổi, kẻ gây án) từng công tác tại đơn vị này theo diện nghĩa vụ quân sự. Suốt gần 2 năm qua, mỗi khi rảnh, Toàn lại sang quán uống cà phê rồi nói chuyện phiếm với vợ chồng anh Tân, nên hai bên khá thân.

img

Quán cà phê - nơi xảy ra vụ án.

Cuối tháng 12.2014, Toàn mang vẻ mặt buồn rầu, tâm sự với vợ chồng chị Linh rằng anh ta đang mắc bệnh, nhưng thu nhập chẳng đáng bao nhiêu, nhà thì khó khăn, không biết xoay đâu ra. Không biết rằng Toàn đã nghỉ việc, với “mác” công an diện đi nghĩa vụ, thương cảm hoàn cảnh “cậu em”, vợ chồng chị Linh không ngần ngại cho Toàn vay 23 triệu đồng. Toàn viết giấy mượn tiền và cam kết trả.

Khoảng 17h ngày 20.1, Toàn đến quán cà phê của chị Linh. Lúc này anh Tân đang đi sửa ôtô nên chỉ có mình chị Linh ở nhà. Khi Toàn hỏi về anh Tân, chị Linh chỉ chỗ anh Tân đang sửa xe. Toàn nói đi công việc, chút anh Tân về Toàn sẽ quay lại.

Chị Linh hồi tưởng: “Tưởng là Toàn đã đi rồi nên tôi vào bếp nấu cơm. Khi tôi đang lúi cúi nhặt rau ở bếp thì thấy bóng người vụt qua. Liền đó, tôi bị một sợi dây tròng vào cổ siết lại. Tôi hoa mắt, choáng váng, đau đến nghẹt thở và hiểu ra có kẻ ác đang muốn giết mình.

Tôi túm áo kẻ sát hại, cố ngoái đầu lại thì nhận ra Toàn. Rớt nước mắt vì bất ngờ, hoảng loạn, tôi van vỉ: “Toàn ơi, sao em lại siết cổ chị? Em làm vầy chị chết thì sao em?”. Toàn trả lời: “Chị ơi, em nợ nần nhiều quá rồi nên phải giết chị để trả nợ”.

Tôi nói: “Em cần bao nhiêu để chị đưa cho, tiền vàng trên người chị, em cứ lấy chứ đừng giết chị tội nghiệp”. Toàn nói: “Không! Em phải giết chị chứ đến nước này em không dừng lại được nữa”. Dứt lời, Toàn siết thêm một cái thật mạnh, tôi bủn rủn cả người, gục ngã xuống rồi không biết gì nữa”.

img

Chị Linh lúc nằm viện điều trị.

Anh Tân cho biết: Chiều tối 20.1, khi về thấy cửa nhà mở toang, chị Linh nằm bất tỉnh trên sàn nhà, cơ thể tím tái, trên cổ có một vết dây siết đỏ bầm. Ôm vội lấy vợ, anh Tân thấy cơ thể còn ấm nên vội vàng sơ cứu, lay gọi rồi dựng chị Linh dậy. Khoảng hai, ba phút sau, chị Linh thở được, nói đứt quãng: “Thằng Toàn giết em...”.

Anh Tân khẩn cấp bế vợ lên xe. Trên đường đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu, anh chở vợ vào trụ sở Công an tỉnh tố cáo tên Toàn. Sau đó, anh Tân phát hiện két sắt của gia đình có dấu hiệu bị mở. Tài sản gồm 12 triệu đồng tiền mặt, dây chuyền vàng 5 chỉ, lắc tay, nhẫn vàng, bông tai, đồng hồ và một số tài sản có giá trị trên người chị Linh cũng đã bị lấy.

Ngay buổi tối đó, tên Toàn bị bắt khẩn cấp. Trước những chứng cứ xác thực, đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận tội ác.

Đánh mất tương lai

Nguyễn Hữu Toàn khai đã sát hại chị Linh bằng một sợi dây dù. Khi chị Linh gục xuống, hắn đem sợi dây bỏ vào bồn cầu, xả nước phi tang và lấy tài sản rời khỏi hiện trường.

Là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh em, trú xã la Nhìn, huyện Chư Păh (Gia Lai), học hết lớp 12, Toàn đi nghĩa vụ quân sự. Sau đó y được nhận vào công tác tại Đội cảnh sát cơ động, thuộc lực lượng Công an tỉnh Gia Lai. Tháng 12.2014, Toàn có nhiều biểu hiện lạ như thích ở một mình, luôn tỏ ra lo âu. Đồng nghiệp hỏi thăm, Toàn nói nhà có chuyện buồn rồi viết đơn xin phép lãnh đạo đơn vị về thăm nhà, không lâu sau thì viết đơn xin xuất ngũ. Ngày 31.12.2014, Giám đốc Công an tỉnh đã ký quyết định để Toàn xuất ngũ.

Biết tin con trai gây án, cha mẹ Toàn đã lặn lội từ huyện Chư Păh đến TP.Pleiku thăm nuôi, chăm sóc chị Linh tại Bệnh viện tỉnh Gia Lai, mong chuộc một phần lỗi cho con. Bà Hoàng Thị Tr (65 tuổi, mẹ Toàn) mắt lúc nào cũng đỏ hoe, nói: Không hiểu vì sao đứa con trai thường ngày vẫn hiền lành là vậy, gia đình đặt bao hy vọng, lại gây ra tội ác tày trời, để tiếng nhơ cho cả nhà.

Bà Tr kể: "Trước hôm xảy ra vụ án khoảng 10 ngày, Toàn có về nhà. Thấy vẻ mặt của nó, tôi gặng hỏi: "Con có chuyện gì mà sao thấy buồn vậy?". Khi đó nó trả lời: "Con nợ lặt vặt vài người bạn ít tiền, nhận lương con sẽ trả, mẹ đừng lo". Tôi nhắc nhở con chi tiêu tiết kiệm, nợ nần thì lo trả cũng hết. Không biết nó nợ ai, bao nhiêu tiền mà hành động như vậy. Trước đó, nó đã làm vợ chồng tôi nở mày nở mặt với bà con, dòng họ. Nào ngờ, giờ đây nó lại tự mình đánh mất tương lai, làm chuyện dại dột để mang tiếng xấu cho cha mẹ, anh em".

Chị Linh hiện đã hồi phục sức khỏe và xuất viện. Nhưng sau lần chết hụt, chị luôn tỏ ra hoang mang, lo sợ, tinh thần chưa ổn định nên chưa thể đi làm.

Hàng ngày anh Tân vẫn dành phần lớn thời gian chăm sóc vợ. Anh chia sẻ: “Vợ chồng tôi hiếm muộn, lấy nhau đã lâu nhưng chưa có con. Chúng tôi làm nghề buôn bán nông sản, mở quán cà phê phụ thêm. Toàn không phải là chỗ quen thân, nhưng cũng không xa lạ gì. Thấy Toàn vẻ ngoài hiền lành, tôi luôn tin tưởng cậu ấy là người tốt. Ai ngờ Toàn lại làm chuyện thất đức, suýt nữa cướp mất mạng sống của vợ tôi. Mong rằng pháp luật nghiêm minh, trừng trị đích đáng hành vi phạm tội nghiêm trọng này”.
(Theo Ng.Hà/Công an TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem