"Kiều nữ" bị bắt trong khách sạn ở Sài Gòn

Thứ sáu, ngày 15/04/2016 10:22 AM (GMT+7)
Khi người đẹp mang hơn 3 kg hàng đá trong túi vào một khách sạn ở Sài Gòn, cảnh sát đã ập vào bắt giữ.
Bình luận 0

Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM đêm 13.4 bắt Phạm Thị Hằng (30 tuổi, ngụ Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

img

Chiếc ba lô chứa ma túy và tiền của Hằng. Ảnh: Q.T

Trước đó, cảnh sát phát hiện cô gái khá xinh, cao khoảng 1m8, ăn mặc sành điệu đón taxi từ khách sạn hạng sang ở đường Bùi Thị Xuân (quận 1) ra bến xe miền Đông. Hằng vừa nhận gói hàng từ xe khách tuyến Thái Nguyên, trở về khách sạn, thì cảnh sát ập vào bắt.

Bên trong gói hàng, trinh sát tìm thấy nhiều túi nhỏ chứa gơn 3 kg ma tuý đá. Khám xét phòng khách sạn "kiều nữ" thuê, nhà chức trách thu giữ 75 triệu đồng, thẻ ATM có 800 triệu đồng, cân tiểu ly... tình nghi là tang vật vụ án.

Hằng cho biết nhà ở Thái Nguyên, nghiện ma tuý đá. Qua các mối quan hệ, cô quen với người đàn ông Trung Quốc tên Tô (chưa rõ lai lịch) và được người này nhờ vận chuyển ma túy vào Sài Gòn, sẽ có người nhận.

img

Hơn 3 kg ma túy bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Q.T

Nhận tiền công từ Tô, Hằng đi đường rừng vào gần biên giới để nhận balô chứa ma túy đưa lên xe khách vận chuyển vào Nam. Ngày 12/4, cô bay vào Sài Gòn thuê khách sạn hạng sang lưu trú, chờ đón "hàng".

Đêm qua, cô ra nhận ma tuý, chờ người liên lạc giao hàng thì bị bắt. Cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ án.

Quốc Thắng (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem