Ký ức Hà Nội: Kỷ niệm đẹp của cô sinh viên về 4 mùa của Hà Nội

Hoàng Thị Hồng Thảo Thứ bảy, ngày 24/09/2022 09:49 AM (GMT+7)
Mùa thu là khoảng thời gian Hà Nội e thẹn mà dịu dàng nhất trong năm. Dạo quanh những con phố cổ đã mang trên mình màu sắc của cổ kính cũng chính là chuyến đi tạo nên một trong nhiều vô kể kỉ niệm với mùa thu Hà Nội...
Bình luận 0

Có bao giờ bạn tự hỏi Hà Nội trong tâm hồn mình là thế nào chưa? Một vài người nói Thủ đô Hà Nội là những dấu ấn không thể phai mờ trong trái tim, cũng có một vài người bỗng giật mình khi được hỏi vậy, bởi Hà Nội đối với họ đã quen thuộc quá, những câu từ miêu tả chẳng thể nào kể cho xiết đây được.

Là một cô gái tỉnh lẻ đặt chân đến Hà Nội để học tập mà chẳng biết từ bao giờ nơi này lại trở thành phần đáng yêu và dịu dàng đến thế trong tâm hồn tôi. "Hà Nội 36 phố phường" là câu nói có sức cuốn hút mãnh liệt tới một cô gái mang trong mình đầy sự tò mò và ưa khám phá như tôi. 

Liệu có gì hay ho ở 1 thành phố có đến tận 36 con phố không nhỉ? Điều gì đã làm nên 1 Thủ đô vĩ đại như thế? Những câu hỏi chứa đầy mình sự thắc mắc liên tục xuất hiện trong tâm trí của cô sinh viên khi mới đặt chân tới mảnh đất Hà Nội vừa thơ mộng mà vừa quyến rũ.

Những cơn mưa xuân Hà Nội sẽ khiến bạn chẳng thể nào quên nổi với cảm giác vừa pha chút lạnh, vừa có chút ấm lòng của những phút giây ngồi cạnh bác bán ngô, khoai nướng mà nghe kể lại sự chuyển mình của Thủ đô qua con mắt đã dãi dầu bao ngày mưa nắng của bác ở mảnh đất thân thuộc này. 

Cũng chẳng có nơi nào thắm sắc đào Nhật Tân vào những ngày xuân như Hà Nội yêu dấu. Ký ức về chiếc xe đạp chất trên mình nặng trĩu những bó hoa đẹp xinh đi suốt cung đường các con phố cổ cũng đã in sâu trong tâm thức vốn chẳng biết gì của tôi về thành phố xinh đẹp này. Bất giác tôi nhận ra, Thủ đô của đất nước mình bình dị mà đẹp dịu dàng như người con gái đôi mươi!

Ký ức Hà Nội: Kỷ niệm đẹp của cô sinh viên về 4 mùa của Hà Nội - Ảnh 2.

Những gánh hàng hoa trên phố Hà Nội. Ảnh: Thanh Hà.

Sắc đỏ cháy của hoa phượng vĩ có lẽ đã gọi mùa hè về với Hà Nội. Thời tiết mùa hè ở Thủ đô đỏng đảnh lắm, chẳng ngoa chút nào khi so sánh chúng với tính khí thất thường của những bạn gái đáng yêu đâu! Sự nóng bức ấy chẳng thể nào làm vơi đi bao sự tốt đẹp của Hà Nội trong tôi. 

Hè đi ngang qua, tôi cảm ơn nó vì đã cho mình cơ hội để thưởng thức bao đồ ăn thức uống mát tươi, cùng nhau đồng hành trải qua vui vẻ chặng đường của chúng.

Hương cốm bay xa cũng kéo theo mùa thu ghé thăm nơi này đấy! Cốm chính là thứ đặc sản mang trong mình giá trị tinh thần bậc nhất của Thủ đô Hà Nội này. Cốm xanh ngát, hấp dẫn và tinh tế chẳng khác chút nào với chiếc áo mà Hà Nội khoác lên mình. 

Mùa thu chính là khoảng thời gian Hà Nội e thẹn mà dịu dàng nhất trong năm. Dạo quanh những con phố cổ đã mang trên mình màu sắc của cổ kính cũng chính là chuyến đi tạo nên một trong nhiều vô kể kỉ niệm với mùa thu Hà Nội. Mùa thu Hà Nội chất chứa đầy lãng mạn rồi bất chợt mang bao kỉ niệm ngọt ngào về quê hương, về gia đình, về tuổi thơ lại với chúng ta.

Ký ức Hà Nội: Kỷ niệm đẹp của cô sinh viên về 4 mùa của Hà Nội - Ảnh 4.

Hương cốm làng Vòng luôn gợi nhiều kỷ niệm đối với du khách. Ảnh: D.V.

Chẳng quá đáng chút nào nếu bạn gọi Hà Nội vào mùa đông như một thiên đường ẩm thực của " sự ấm áp". Có những ngày trời đông Hà Nội như đang hờn dỗi chuyện gì mà ngoài trời lạnh lẽo lắm nhưng những món đặc sản nơi đây sẽ làm dịu bớt vẻ "không vừa ý" ấy. 

Phở, bánh đúc nóng, cháo sườn,... ôi những món ăn đi cùng tôi qua những mùa đông ở thủ đô làm tôi xúc động mà nhớ quá! Vừa mới ấm ức đến phát khóc vì Hà Nội rét thấu xương, đến khi thưởng thức " đặc sản mùa đông" lại thêm yêu đến vài phần nơi đây. Sẽ chẳng có gì thay đổi được một Hà Nội đẹp hiền hòa trong trí óc của cô sinh viên tôi đâu!

Hà Nội là thế, một nơi mà bao người luôn gắn bó chẳng muốn rời xa. Mai này Hà Nội sẽ thay đổi và phát triển thế nào thì những điều đẹp đẽ nhất về Hà Nội luôn trong tôi chẳng thể nào phai mờ. Sẽ chẳng có nơi nào mà có con phố như Hỏa Lò – nơi duy nhất có 1 số nhà; cũng chẳng có nơi đâu xuất hiện cụ Rùa trả gươm cho vua cứu quốc… Một Hà Nội nhiều cái độc nhất mang trong mình và cũng là duy nhất trong trái tim tôi.

Bài viết Kỷ niệm đẹp của cô sinh viên về 4 mùa của Hà Nội dự thi Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội trên Chuyên mục Hà Nội Hôm nay (Báo Điện tử Dân Việt). Kính mời độc giả gửi bài viết dự thi về địa chỉ email cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc gửi thư đến địa chỉ Ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tác phẩm gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.

Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 10 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 01 Giải nhì trị giá 7 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 02 Giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và 05 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem