Làm mứt dừa ngày Tết, cháu nhớ bà...

Thứ tư, ngày 29/01/2014 07:20 AM (GMT+7)
Cứ vào dịp cuối năm, chúng tôi lại quây quần bên bếp lửa cạnh chiếc chảo ngóng chờ bà làm mứt dừa.
Bình luận 0
img
Từng sợi mứt dừa trắng tinh, thơm ngon chứa đựng biết bao tình cảm của người làm

Nhưng năm nay không giống như những năm trước, bà nội đã di xa vẫn góc bếp ấy, vẫn chiếc chảo ấy cùng với những sợi mứt dừa trắng tinh nhưng người làm mứt lại là mấy chị em chúng tôi. Từng sợi mứt dừa trắng tinh, thơm ngon chứa đựng biết bao tình cảm của người làm. Bà không còn nữa nhưng chị em tôi vẫn giữ thói quen tự làm mứt ngày Tết. Làm mứt để nhớ lại những ngày còn nhỏ vui Tết bên bà nội, tự làm mứt để được trải nghiệm những phút giây quây quần ấm áp bên nhau.

img

Đĩa mứt dừa nhỏ bé chứa đựng biết bao tình cảm thân thương và những kỷ niệm đẹp của ngày đầu xuân năm mới. Những giây phút đầu xuân được quây quần đầm ấm trong không khí gia đình là điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống của mỗi con người. Xuân yêu thương, xuân sum họp, mùa xuân mang đến cho chúng ta những khoảnh khắc khó phai trong cuộc đời mỗi con người.

img

Cháu mong bà bình yên ở thế giới bên kia...
Nguyễn Vân (Thái Nguyên) (Nguyễn Vân (Thái Nguyên))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem