Lời kể kinh hoàng của thanh niên bị truy sát, chém tới tấp giữa đêm

Hoàng Nguyễn Thứ hai, ngày 08/10/2018 16:25 PM (GMT+7)
"Ngã đến lần thứ 3 thì tôi không chạy được nữa, tôi nằm xuống thì chúng liên tiếp cầm dao chặt vào hai chân tôi. Hết người này đến người khác cứ thế thay nhau lôi tôi ra chém vào chân, tay tôi. Tôi vẫn nhớ như in, chúng không nói câu gì" - anh Hùng kể.
Bình luận 0

Ngày 8.10, Công an thị xã Phú Thọ (Phú Thọ) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra trên địa bàn xã Thanh Minh.

Theo đó, vào khoảng 22h30 ngày 2.10 tại đường Trường Chinh, khu 7, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, sau cú va chạm giữa một chiếc ô tô với một xe máy, một nhóm người trên ô tô bịt mặt, cầm dao truy sát người điều khiển xe máy, khiến người này bị thương nặng, nhập viện.

Thuật lại với PV, anh Vũ Mạnh Hùng - nạn nhân vụ việc cho hay, vào thời điểm trên, khi đang điều khiển xe máy cùng hai người bạn đến đoạn đường tối, Hùng bị một chiếc ô tô màu trắng đi từ phía sau va chạm khiến anh ngã xuống đường.

Cùng lúc, xuất hiện 4 người giấu mặt bước ra từ chiếc ô tô cầm theo dao xông tới chém Hùng, rất may khi đó anh tránh được và bỏ chạy theo hướng cánh đồng gần đó. 

img

Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện và phải cắt bỏ một chân.

Tuy nhiên, khi chạy được một đoạn thì Hùng bị chém trúng bắp chân, cố chạy nhưng không thể thoát được. "Ngã đến lần thứ 3 thì tôi không chạy được nữa, tôi nằm xuống thì chúng liên tiếp cầm dao chặt vào hai chân tôi. Hết người này đến người khác cứ thế thay nhau lôi tôi ra chém vào chân, tay tôi. Tôi vẫn nhớ như in, chúng không nói câu gì” - anh Hùng kể.

Tiếp mạch câu chuyện, Hùng cho biết, sự việc cứ thế tiếp diễn được khoảng 10-15 phút thì nhóm người này nhanh chóng rời đi. 

Trong cơn hoảng loạn, Hùng vội bấm điện thoại báo cho người nhà đến đưa đi bệnh viện địa phương. Nhưng do chấn thương quá nặng anh được chuyển thẳng lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). 

Tại đây, Hùng phải cắt bỏ một phần chân trái; bàn chân phải bị thương rất nặng, hiện các bác sĩ đang tiến hành theo dõi khả năng phục hồi. Cánh tay trái của anh cũng bị chém thấu xương, đau đớn tột độ.

Đến thời điểm này, Hùng vẫn được điều trị tại Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức.

Hiện Hùng vẫn chưa rõ ai là người gây ra thương tích cho mình, nhưng theo phán đoán của anh có thể là người mà trước đó không lâu anh có xảy ra xích mích trong chuyện làm ăn. 

"Tôi mong muốn cơ quan công an sớm tìm ra nhóm người đã gây ra thương tích cho tôi để trừng trị theo pháp luật. Họ ra tay quá tàn độc và dã man” - Hùng bày tỏ. 

Được biết, Hùng hành nghề mua bán trao đổi xe ô tô, xe máy và cho vay tài chính. Trước khi xảy ra vụ việc, đã có người nhắn tin cảnh báo anh trên mạng xã hội Facebook. 

Đại diện Công an thị xã Phú Thọ thông tin, quá trình điều tra ban đầu xác định nhóm gây án gồm 4-5 người, đi trên chiếc ôtô Vios màu xám hoặc trắng. Họ đều đeo khẩu trang y tế màu xanh, không rõ mặt. 

Trong số đó có một người khoảng 25-30 tuổi, dáng người cao, gầy, mặc áo sơ mi dài tay kẻ ô đỏ - đen. Hung khí gây án là loại dao dài khoảng 50 cm (dạng phớ) màu trắng.

Sau khi gây án khiến anh Hùng bị thương nặng, nhóm này lên ôtô bỏ trốn theo hướng từ Công an phường Thanh Vinh đi UBND phường Âu Cơ (thị xã Phú Thọ).

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Thọ đang khẩn trương truy tìm nhóm gây án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem